ghettraidatinh
11-11-2005, 12:01 AM
Anh là gió em là mây anh nhé
Quấn quít bên nhau để chẳng xa rời
Em lỡ ví một câu thơ như thế
Nào ngờ đâu tình nỡ phôi phai
Anh là gió em là mây anh nhé
Gió cuốn mây trôi tận trời nào
Mênh mang quá làm sao anh hiểu nổi
Để hồn mây lạc bước giữa đơn côi
Anh là gió em là mây anh nhé
Gió thổi làm tan tác mây xanh
Mây tan vỡ cơn mưa chiều ập đến
Năng trĩu hồn mây –đau thắt tim hồng
Chia xa rồi đường về hai ngả bước
Chia đôi đường nặng trĩu bước chân thương
Tại câu ví ngày xưa nông nỗi
Hay tại anh chẳng giữ vẹn thủy chung?
Quấn quít bên nhau để chẳng xa rời
Em lỡ ví một câu thơ như thế
Nào ngờ đâu tình nỡ phôi phai
Anh là gió em là mây anh nhé
Gió cuốn mây trôi tận trời nào
Mênh mang quá làm sao anh hiểu nổi
Để hồn mây lạc bước giữa đơn côi
Anh là gió em là mây anh nhé
Gió thổi làm tan tác mây xanh
Mây tan vỡ cơn mưa chiều ập đến
Năng trĩu hồn mây –đau thắt tim hồng
Chia xa rồi đường về hai ngả bước
Chia đôi đường nặng trĩu bước chân thương
Tại câu ví ngày xưa nông nỗi
Hay tại anh chẳng giữ vẹn thủy chung?