PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ tình day



black_cat II
02-05-2005, 04:27 AM
Em đã từng kể rất nhiều điều
- về tình yêu :
cứ mỗi buổi chiều - mây giăng qua xứ núi
có đôi trai gái - thầm thì
lời to nhỏ
câu yêu đương theo gió - bay rất xa
Anh vẫn thường nghe em kể đó thôi

Nắng phủ núi
Nắng vây đồi
và những cặp mắt rất thơ
- ngập ánh lửa
chàng trai hát những bản tình ca
bằng tiếng lòng rất lạ
"Nàng biết ko - tình yêu đôi ta
như buổi sớm mai con trâu ra rẫy
như buổi chiều về ngoan ngoan nhịp chày
như buổi tối đến anh khẽ đốt lửa làng"
...
Và cô gái mắt đầy hoang mang
khe khẽ múa đôi tay bằng vũ điệu diệu kỳ
Ướm lên tóc những đóa hoa rất dại
Hoàng hôn tắt nắng - và đêm tràn về
những cơn mê - bắt đầu rượt đuổi
...
Anh có nghe em kể một chuyện tình ?!