Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : có một chiều



Sekhoviyeu
10-11-2005, 09:06 PM
Ngày xưa cứ mỗi buổi tan trường
Anh đón em về trong nắng vương
Dáng nhỏ bây giờ vào đại học
Anh đưa ai nữa lúc chiều buông:(

tomato123
10-11-2005, 09:16 PM
Ngày nay trên muôn vạn nẻo đường
Ai nhớ ai chờ ai vấn vương
Giảng đường chiều nay vàng hoa điệp
Gợi lại lòng em những nhớ thương

hoa cong chua
10-11-2005, 09:27 PM
ngày nay vẫn trên con đường ấy
ai tìm ai nhớ ai chờ mong
sao chờ anh mãi mà không thấy
rớt rưng rưng lặng bước một mình

Lost.
10-11-2005, 09:30 PM
Có một chiều... để bây giờ cứ nhớ
Có một chiều...để muôn kiếp vẫn mơ
Có một chiều...để bây giờ con phố
Có một người vẫn cứ bước bơ vơ