PDA

Xem đầy đủ chức năng : mời zvo nào



langtukiem87
10-11-2005, 08:41 PM
bắc thang lên hỏi ông trời
sao kia rơi mãi biết về nơi nao
duyên tình xưa đã phôi phai
con tim tan vỡ có lành được chăng
hay là đau xót từ đây
đôi chân lỡ bước trôi về nơi xa

hoa cong chua
10-11-2005, 10:02 PM
việ chi phải hỏi ông trời
sao kia rơi mãi cũng về nơi đây
nơi trái tim thao thức đêm ngày
sao kia tìm tới giãi bày cùng anh

chuyện tình anh như đôi chim non nớt
chẳng biết tình biết phận mà thôi
dù giờ có hỏi đôi nơi
tình người vẫn thế đơn phương mình người

tokyo
10-11-2005, 11:19 PM
không biết thì hỏi chớ sao
nhưng mà hổng biết sao kia đâu rùi
tình xưa đã mất thì thui
sao người cứ giữ để rùi buồn thiu...!

langtukiem87
12-11-2005, 02:31 AM
hỏi đâu phải để có lời đáp lại
hỏi để mà quên hết sầu xưa
tình đã vỡ tôi cũng đành chôn kín
đâu muốn mình níu kéo mãi nó đâu

trucxanh
12-11-2005, 06:02 AM
Duyên tình xưa đã phôi phai
Thì nay đã còn duyên tình mới thôi
Cớ sao phải hỏi ông trời
Sao không mau lẹ lắm thời cơ may

langtukiem87
13-11-2005, 07:33 PM
đâu có phải ai cũng chờ cơ hội
tình duyên kia kết thúc cũng chẳng sao
còn duyên mới ko phải thời cơ mới
đâu cần phải nắm bắt nó vội vàng

langtukiem87
02-03-2006, 04:40 AM
trời cao kia thì muôn đời vẫn thế
vẫn xanh màu của hi vọng nhân gian
còn tình yêu người dành cho tôi đó
có bao giờ mãi mãi được ko?????????????

thủy tinh xanh
02-03-2006, 11:02 AM
Trời cao kia mang màu xanh hy vọng
Còn tình yêu mang màu tím thuỷ chung
Nên tình kia sẽ mãi mãi vững bền
Nếu tình ấy là tình yêu chân thật

langtukiem87
06-03-2006, 04:16 AM
tình chân thật tìm nơi đâu em hỡi
sóng dập vùi đã đánh mất lòng tin
sóng vẫn hát khúc vô tình vĩnh cửu
để lại anh hỏi tình chân thật ở đâu

langtukiem87
04-04-2006, 07:05 AM
hỏi thế gian những người đang đau khổ
chữ tình kia có bạc bẽo quá chăng
người đã nói yêu tôi thật tha thiết
để rồi giờ người lại bỏ ta đi

cogaibuongbinh87
11-04-2006, 02:27 AM
có nỗi đau sâu bền tiếng hát
niềm vui giả vờ khoảnh khắc roi tan
được và mất chu kỳ thời gian
ly đắng ngọt trên môi vừa nhắp cạn
băng nhạc vô tình trở thành âm bản
lập lại vòng đời qua mỗi vòng quay

langtukiem87
11-04-2006, 08:12 AM
nếu có phải tình cũng là như vậy
cũng có chu kỳ cũng có hợp tan
thì cớ sao lòng người đau khổ mãi
chẳng biết khi nào tình quay lại với ta