Xem đầy đủ chức năng : lại khóc.....
nangchanhche
10-11-2005, 06:31 AM
Nước mắt đâu ra mà nhiều thế?
Tại sao hoen mắt cứ nhoà lệ
Đầu óc quay cuồng có nghĩ đâu
Thế mà lệ sầu vẫn tưôn rơi
tiểu quỉ
10-11-2005, 06:46 AM
Lòng khổ đau cần chi suy nghĩ
Chẳng nghĩ gì vẫn cứ khổ đau
Khổ đau kia cội nguồn nước mắt
Mắt lệ nhòa chỉ bởi .. khổ đau
---> nhảm bà cố :so_funny: :D :( :)
Akite_for_you
10-11-2005, 06:52 AM
lại khóc lại cưòi rồi lại nhớ thương nhau
biết làm sao khi tình mình fải thế
yêu thương lắm nhưng đành lỏng xoá bỏ
khóc cho ngưòi và khóc cà cho ta
nangchanhche
10-11-2005, 06:56 AM
Giọt lệ sầu vương dài trên má
Gặp làm chi ? thương làm chi?
....cho tình phải đớn đau
Thà như thế
... vô tư như thuở nao
Thì giờ đây
..nước mắt đã không nhoà
Akite_for_you
10-11-2005, 07:04 AM
Ừh , nếu có thể cứ cưòi lên đi nhé
Dấu trong tim những giọt lệ u sầu
Rồi sẽ qua, sẽ hết những ngày xưa sầu tủi
Mai ta về, ta cưòi với riêng ta !
tiểu quỉ
10-11-2005, 07:06 AM
Mấy ai cản được nhịp tim yêu
Tình cờ gặp gỡ ... tình cờ yêu
Tình cờ xa cách .. tình cờ khổ
Tình cờ thương nhớ .. tình cờ đau ...
phonglantim
10-11-2005, 11:42 PM
Khóc làm chi cho lòng thêm buồn bã
Buồn làm gì khi chuyện đã xảy ra
chẳng ai muốn lệ lăn dài
Cố quên đi nhé...ngày mai hết buồn
tomato123
12-11-2005, 07:02 AM
lại khóc lại cưòi rồi lại nhớ thương nhau
biết làm sao khi tình mình fải thế
yêu thương lắm nhưng đành lỏng xoá bỏ
khóc cho ngưòi và khóc cà cho ta
Hãy yêu đi để rồi được khóc
Khóc cho người và khóc cả cho ta
khóc vì gần để rồi lại cách xa
Bởi đâu phải con đò nào cũng xuôi về bến củ
Tình Nhạt Phai
12-11-2005, 07:12 AM
Bà xã của anh làm gì mà buồn vậy..:(
Akite_for_you
12-11-2005, 05:25 PM
Hãy yêu đi để rồi được khóc
Khóc cho người và khóc cả cho ta
khóc vì gần để rồi lại cách xa
Bởi đâu phải con đò nào cũng xuôi về bến củ
Uh, bất chấp có ra sao ta cũng mặc
Hãy cứ yêu, cứ tin và hãy cứ đợi chờ
Em chẳng biết phía bờ xa là bão giông hay hạnh phúc
Chỉ biết thanh thản lòng mình, hãy cứ yêu đi !
== hụt hẫng, quen với những dòng thơ của enh Fai mà bây giờ... .
pirates_nt
12-11-2005, 05:41 PM
nước mắt dươc, lọc từ máu
con tim dau khỗ lệ vội rơi
khi nào máu hết cơ thễ chết
nước mắt chôn dấu theo con tim
< mới lam thơ !!! mong chĩ giáo >:D
tokyo
16-11-2005, 05:28 AM
Khóc ôi sao lại phải khóc
Đi tới đâu ai cung khóc sầu thương
Hận ai đã để sầu vương
Để cho bao kẻ sầu thương một mình...
nangchanhche
17-11-2005, 01:43 AM
Khóc thương , thương khóc , có ai hay ?
Xót xa , cay đắng , cũng từ đây
Một thời mộng đẹp , còn đâu nữa
Thôi hết từ nay ..theo gió bay ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.