PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ viết ở biển



tiểu quỉ
10-11-2005, 05:13 AM
Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn.

Gió không phải là roi
Mà vách núi phải mòn
Em không phải là chiều
Mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu
Nếu không đưa em đến
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em.


Hữu Thỉnh

tomato123
11-11-2005, 07:56 PM
Im lặng ( Hữu Thỉnh )

Qua bức tường mảnh chai
Qua cầu ao dễ ngã
Anh đi tìm
Em khuất tóc sau mây


Anh đi tìm một ngày cau ấp bẹ
Hoa ngủ mê trong lá mơ hồ
Duyên nợ chiều má đỏ dẫn anh đi
Anh đi mòn mà mảnh chai vẫn sắc.