Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thêm một bài thơ nữa của cao dũng mong các bạn ủng hộ



cao dung
10-11-2005, 03:13 AM
Anh sẽ không bao giờ tha lỗi cho em
Em về đi trời sắp đổ mưa đó,
Sao em còn đứng mãi ở nơi đây.
Tình đôi ta còn chi đâu em hỡi,
Bởi vì em đã quá nhiều dối gian...
Trời cũng xót cho mối tình tan vỡ
Hạt mưa rơi buốt đắng trái tim đau.
Sấm liên hồi như ngàn cơn sóng dữ
Ập vào tôi tê tái một khối hồn...
còn đoạn dài nữa tôi sẽ cố gắng viết tiếp..
Selochomelx
Cao Dũng
:jerry:

hi chào tất cả mọi người mong mọi người ủng hộ tôi nha

Forever_THM
10-11-2005, 04:25 AM
Lại một người gặp mối tình gian dối
Hỏi thế gian ai đối tốt với ai
Yêu kẻ hai lòng tim đau lắm
Mơ tình thắm một lần chẳng chia phôi.

Nhạc Phi
17-11-2005, 02:30 AM
Đối với những người bị lừa dối, chỉ có thể nói thế này:
Trăm năm trong cõi người ta,
Cớ sao tôi lại phải ra thế này!

caykeomut
19-11-2005, 01:19 AM
thôi anh ạ , tình mình đã chia xa
anh hãy quên và đừng đổ lỗi
lỗi tại em quay đi quá vội
hay chỉ vì em đã hết yêu anh

Forever_THM
25-11-2005, 07:02 AM
Bao la trong cõi tình đời
Tìm đâu cho thấy tấm lòng thủy chung
Người cùng cảnh ngộ ắt sẽ hiểu
Thế thái nhân tình buồn lắm thay........