trangvan_000
09-11-2005, 11:55 PM
Ừ phải rồi em sẻ quên anh
em đã nhủ bao lần phải thế
anh vô tâm anh lạnh lùng như thế
em dại lòng em vẫn chứ yêu anh
Thôi được rồi em sẽ quên anh
quên thục sự như chưa từng biết nhớ
quên tiếng nói giọng cười quên hơi thở
cả dáng hình cả ánh mắt thật sâu
em sẽ quên có khó gì đâu
sẽ quên anh và đến bên kẻ khác
em dối lòng để rồi em khao khát
ước một lần anh chẳng của người ta
đến một ngày em củng phải đi xa
giữ bình lặng con tim em tội lỗi
em biết rằng trên đường đời muôn lối
mà con tim chỉ một lối đi về!!!:cool1:
em đã nhủ bao lần phải thế
anh vô tâm anh lạnh lùng như thế
em dại lòng em vẫn chứ yêu anh
Thôi được rồi em sẽ quên anh
quên thục sự như chưa từng biết nhớ
quên tiếng nói giọng cười quên hơi thở
cả dáng hình cả ánh mắt thật sâu
em sẽ quên có khó gì đâu
sẽ quên anh và đến bên kẻ khác
em dối lòng để rồi em khao khát
ước một lần anh chẳng của người ta
đến một ngày em củng phải đi xa
giữ bình lặng con tim em tội lỗi
em biết rằng trên đường đời muôn lối
mà con tim chỉ một lối đi về!!!:cool1: