Xem đầy đủ chức năng : chẳng hiểu vì sao tôi lại buồn
byebyebye
02-05-2005, 02:02 AM
chẳng hiểu vì sao tôi lại buồn.
vớ vẩn chi đây chuyện tình yêu.
đau khổ trào dâng đầy sắc mặt.
đêm đêm lại khóc....bùôn số phận
thân phận nghèo , tôi chẳng dám trèo cao.mà sao em lại cho tôi phải khổ sầu ,nước mắt đã cạn tiếc chi nữa.chỉ trách ông trời sống ko cân.
bé_thích_trốn_học
02-05-2005, 04:17 AM
Hihihi!
Ai biểu bạn nghèo mà bạn hông biết thân biết phận nè! Cứ đòi trèo cao chi ?. trèo cao thì phải té đâu thui chứ bít làm sao đực?
" Tiên trách kỷ hậu trách nhân" nhe !
tiểu quỉ
02-05-2005, 05:56 AM
chòi, người ta đang đau mà bạn zô chọt họng, ác rứa bạn :nono:
hung_khung
03-05-2005, 06:14 AM
trèo cao té` đau trèo thấp té cũng đau tốt nhất là ko trèo.
byebyebye
05-05-2005, 07:14 AM
bùôn cho số phận hẫm hiu nghẹn ngào nước mắt lại trào dâng ,con thuyền ko bến lặng lẽ trôi , đưa người đi xa chẳng quay lại , bỏ kẻ cô đơn té giữa dòng.
tram_xanh87
08-05-2005, 07:04 PM
cai' ni phãi cho vô mục <gỡ rối tơ lòng chứ>
byebyebye
08-05-2005, 08:50 PM
ko phải vào đây ghi lại những kỉ niệm đã có và đáng quên chứ ban.
tuan254
09-05-2005, 07:54 PM
thật đáng buồn cười , con trai thì phải mạnh mẻ lên chứ
Hoa Tử
05-02-2011, 09:37 PM
1 Ngày Mới Cũng Đã Sang Và Cung lại Thêm 1 Ngày Nữa Tôi Không Có Em Và Tôi Không Đc Sống Trong Trái Tim của Em Nhưng Tôi Vẫn Rất Nhớ Em>(Phương Àk Anh Rất Yêu em)01646169775 Của Tôi Hãy bắt Máy Và Trả Lời Tn Của Anh Đi Mà>Mong Mọi Người Hãy Giúp Mình Nhắn 1 Tin Vào Số Máy Trên Nói Rằng Nam rất Yêu Phương Lắm Đc Hok Ạk Cảm Ơn Mọi Người
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.