THAY DO DAY
09-11-2005, 08:49 PM
Nhìn em ngây thơ
Lòng anh ngây dại nhức nhối
Hỏi biết đến khi nào em hiểu được lòng tôi?
Em tươi cười bên nhánh Hoa Hồng rực lửa
Người đời hỏi tôi sao lại buồn đau
Tôi gượng cười nói nhỏ
Hỏi biết đến khi nào em hiểu được lòng tôi?
Hỏi biết đến khi nào em hiểu đươc lòng tôi?
Ngày đêm nhung nhớ
Trăm mối tơ vò
Mà em hờ hững
Gánh nạng hằng ngày trên lưng
Người con trai chỉ mong gặp lại
Thiên thần nhỏ oi!
Biết đến khi nào em hiểu được lòng tôi?
Thiên thần nhỏ oi!
Một ngày nào đó
Trên đường đời tình yêu bày tỏ
thiên thần nhỏ sẽ hiểu lòng anh.
{xuân phương}
Bai thơ không mướt lắm nhưng thể hiên môt lối viết hiện đại va tiềm ẩn một tâm trạng sục sôi trong tình yêu.
Lòng anh ngây dại nhức nhối
Hỏi biết đến khi nào em hiểu được lòng tôi?
Em tươi cười bên nhánh Hoa Hồng rực lửa
Người đời hỏi tôi sao lại buồn đau
Tôi gượng cười nói nhỏ
Hỏi biết đến khi nào em hiểu được lòng tôi?
Hỏi biết đến khi nào em hiểu đươc lòng tôi?
Ngày đêm nhung nhớ
Trăm mối tơ vò
Mà em hờ hững
Gánh nạng hằng ngày trên lưng
Người con trai chỉ mong gặp lại
Thiên thần nhỏ oi!
Biết đến khi nào em hiểu được lòng tôi?
Thiên thần nhỏ oi!
Một ngày nào đó
Trên đường đời tình yêu bày tỏ
thiên thần nhỏ sẽ hiểu lòng anh.
{xuân phương}
Bai thơ không mướt lắm nhưng thể hiên môt lối viết hiện đại va tiềm ẩn một tâm trạng sục sôi trong tình yêu.