PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi đã quen



tamsulinh_tqt
02-05-2005, 12:39 AM
TÔI ĐÃ QUEN

Tôi đã quen với những chiều mưa
Từng giọt sầu buốt giá con tim
Từng tiếng sét xé lát tâm hồn
Trái tim tan sau tiếng sấm vội vàng.

Tôi đã quen với những chiều tàn
Bóng hoàng hôn phủ kín đôi mắt buồn
Một mình ngồi trong lặng lẽ đơn côi
Bốn phương trời nào ai đâu có thấu

Tôi đã quen với những đêm thâu
Canh lại canh ôm một nỗi sầu
Chỉ một mình một bóng chứ gì đâu
Lòng mong đợi một ngày mai sẽ khác.

Nhưng rồi ngày mai qua lại thế
Tôi vẫn buồn chẳng thể khá hơn
Hận mình , hận người , tôi hận cả
Bởi tôi buồn mà nào có ai hay...

Tôi vờ say và nói quen tất cả
Với những buồn đau, những sầu tủi trên đời
Tôi đã quen với tất cả rồi
Thêm ngày buồn cũng chỉ vậy mà thôi.