PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình áo tráng



khai_dai_ca
09-11-2005, 06:16 AM
ngày xưa dó em còn ngây thơ lám
chữ tình yêu em có hiểu gì dâu
là học trò lẻo áo em màu tráng
con nhà giàu anh dài trác kiều trang
anh người lính mõi chiều ngang khu phố
tan trường về anh dứng lặng không đi
em thấy ghét thấy buồn anh vô cớ
chúng bạn cười bảo lính chiều nghèo sơ
:think: :think: :think: :think:

Nhạc Phi
24-11-2005, 01:21 AM
Em đi bước nhẹ như làn gió,
Xõa tóc dài cho hoa bướm vương.
Đôi tà lụa trắng đầy mộng tưởng,
Bao trái tim trai rụng xuống đường.