Xem đầy đủ chức năng : Thơ tình
trangvan_000
09-11-2005, 03:50 AM
em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
em dại khờ,em trẻ con em yếu đuối
anh bỗng dưng thành người lớn bao dung
em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
bởi trái tim anh đã có thừa người khác
những bản tình ca bên em anh hát
ai sẽ là người diễm phúc sau em
em biết rằng rồi anh sẽ quên em
cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lai
anh bận lòng chi với kẻ qua đường
đừng dằn vặt mình vì đã nói lời yêu thương
em chẳng trách anh đâu vì tình yêu luôn có thể
đến với nhau bằng những phút dối lừa!!!!:cool1:
yukino
09-11-2005, 05:54 AM
em mơ mình là lọ lem cổ tích
sánh vai bên chàng hoàng tử là anh
nhưng giấc mộng biết bao giờ thành thực
khi giày thủy tinh em ướm thử không vừa?
:blinking:
trangvan_000
09-11-2005, 11:38 PM
cung kha day nhung ma van thuong thoi
tuyet vong
từ kiêu kì tôi rớt xuống vực sâu
bóng tối dạy tôi lắng nghe côn trùng hát
trong tuyệt vọng tôi hiểu đời theo nghĩa khác
dòng máu nào cứu rỗi nhân gian./.
hoa cỏ may
làm sao quên được tuổi thơ
tuổi vàng tuổi ngọc tôi ngờ lời ai
ngày ấy tôi mới lên 10
còn em lên 7 theo tôi cả ngày
quần em dệt kín bông may
áo tôi đứt cúc mực dây tím bầm
tuổi thơ chân đất đầu trần
từ trong lấm láp em thầm lớn lên
bây giờ xinh dẹp là em
em ra thành phố dần quên một thời
về quê ăn tết vừa rồi
em tôi áo chẽn em tôi quần bò
gặp tôi em hỏi hững hờ
anh chưa lấy vợ còn chờ đợi ai
em di de lai chuoi cuoi
trong toi vo mot khoang troi pa le
trăng vàng đêm ấy bờ đê
có người ngồi gỡ lời thề cỏ may
em biết yêu anh là buồn là tủi
là đau thương chuốc lấy u sầu
nhưng anh ơi tất cả mối tình đầu
người âm thầm em trao người tất cả./.
bạn không thể quỳ dưới chân người nam giới
đẻ van xin hai chử tình yêu
dẫu người đó đẹp đẽ đến bao nhiêu
bạn không thể và hoàn toàn không thể./.
Người đàn bà thứ hai
mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
bởi trước kia anh ấy là của me
anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ mẹ ơi
mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
hình bóng mẹ lặn vào tim anh ấy
đâu phải bây giờ con được yêu đến vậy
con vẩn chỉ là người đàn bà thứ hai
mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn,ban mai
anh ấy có nhớ con hơn nhớ mẹ
con chỉ là một cơn gió nhẹ
mẹ là bến bờ thương nhớ của đời anh
con chỉ là một cơn gió mỏng manh
nhũng người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
nhưng một tình yêu âm ỷ cháy
anh chỉ dành cho mẹ,mẹ ơi
anh ấy có thể sống với con cả đời
nhưng có thể chia tay ngày mai co thể
nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
dù thế nào con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai./.
Con trai ai mà chẳng thế
bên em này rồi lại nhớ em kia
ước chi tôi trở thành bác sĩ
mổ xẻ tim anh xem mấy đường tình./.
trangvan_000
13-11-2005, 02:50 AM
là con giá phải ngang tàng ương bướng
sống trên đời phải ngạo mạn kiêu sa
dấu chân son dẩm nát ngọc ngà
trên khoé mắt coi thường nhân thế
trangvan_000
14-11-2005, 02:50 AM
con trai ai mà chẳng thế
bên em này rồi lại nhớ em kia
ước chi tôi trở thành bác sĩ
mổ xẻ tim anh xem, mấy đường tình
hoa cong chua
14-11-2005, 03:22 AM
trái tim anh hỏi có bóng hình em
phải chăng ván đã đóng thuyền
phải chăng anh đã có người trong tim
vậy tại sao tôi vẫn cứ đi tìm
một hình bóng không tồn tại
có lẽ tôi đã yêu người ấy rồi
chân đã bước cấm không quay trở lại
đời đã lỡ hỏi phải làm gì đây?
crazy_7890
14-11-2005, 04:25 AM
to: trangvan_000
hình như bạn thiếu 1 vài câu thì phải
''....''
em biết rằng rồi anh sẽ quên
cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
cho dù với em đố sẽ là mãi mãi
anh bận lòng chi với 1 kẻ qua đường
đừng tự dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
ai cũng có phút yếu lòng như thế
chẵng trách anh đâu vì tình yêu ...có thể
đến với nhau bằng những phút dối lừa .
trangvan_000
21-11-2005, 01:05 AM
nếu một mai anh về bên người khác
lòng rất buồn nhưng chẳng khóc đâu anh
khóc làm chi cho mộng ước không thành
đành im lặng bởi em là con gái
trangvan_000
22-11-2005, 02:26 AM
vì yêu anh em vượt qua tất cả
quá khứ buồn lẩn hiện tại tương lai
và từ giờ anh đừng nghỉ đến ai
được như thế tình mình luôn hạnh phúc
trangvan_000
22-11-2005, 05:38 AM
yêu anh nhiều anh đâu có biết
nhớ anh nhiều anh đâu có hay
anh vô tình bỏ quên lời hẹn cũ
bỏ mình em trên lối phủ rêu buồn
girl nghich ngom
23-11-2005, 07:55 AM
Khi đã biết yêu anh là không thể
Em đã để mối tình ở trong tim
Rồi đợi ngày mai thời gian chợt im lìm
Em mới lục ra ,rồi anh sẽ thấu
Trái tim ấy yêu anh đã không kể
Những tháng ngày tầm tã ở dưới mưa
Rồi những hôm bóng râm cũng không tường
Một mình em âm thầm ngồi dưới nắng
trangvan_000
24-11-2005, 05:37 AM
nhớ anh ngồi buồn một mình
bâng khuâng không nói chỉ lặng thinh
dẫu bao ngày tháng cứ qua
.............................
rồi ngày mai anh lại về với em./.
cobethattinh
25-11-2005, 09:22 PM
Vì đời còn ôm nhiều khổ hận
Hận cả đời hận cả tình yêu
Đời tôi nghèo không mua được hạnh phúc
Nên tình yêu trót lọt khỏi vòng tay
Mất tình yêu mất cả cuộc đời
Bởi tôi nghèo nên đành cam chịu
Em có biết từ khi anh qen biết
Anh hay buồn hay nhắc đến tên em
Có những lúc gục đầu bên trang giấy
Bỗng vô tình đặt bút viết tên ai
Tôi ước trái tim tôi thành sắc đá
Để cuộc đời khỏi trộm nhớ thương ai
YEU THAM
Tôi và anh học cùng một lớp
Rồi tình cờ tôi để ý anh
Ẩn trong trái tim một bóng hình
Ngày tháng dài cứ quẩn lấy tim tôi
Hỏi cuộc đời tình yêu là gì nhỉ
Yêu làm chi để nhớ để thương
Hành lang ấy vẫn theo tôi từng bước
Nhớ thương anh nhnhuwng chẳng biết làm sao
Tặng ngươi tôi yêu
T&T
trangvan_000
26-11-2005, 03:46 AM
đã bao lần lý trí bảo trái tim
thôi không yêu không giận hờn không nhớ
nhưng trái tim là một điều quái gở
vẩn thì thầm da diết gọi tên anh
cobethattinh
27-11-2005, 02:39 AM
Em đã nói bao lần em đã nói
Trai tim em duy nhất chỉ một người
Dù người đó có bao lần phụ bạc
Em vẫn chờ vẫn đợi vẫn thứ tha
caubesieuquay
27-11-2005, 03:36 AM
GIẬN
Giận người em nghỉ học hôm wa
Sáng nay đến lớp người làm hòa
Nhưng sao ko nói chuyện gì nhỉ
Giận người muốn nghỉ như hôm wa
cobethattinh
27-11-2005, 09:04 PM
Tôi muốn quên anh để khỏi sầu
Để khỏi ứa lệ, khỏi canh thâu
Nhưng quên đâu phải do tôi nghĩ
Càng quên càng nghét lại càng yêu
trangvan_000
28-11-2005, 02:20 AM
Anh ra đi không một lời từ biệt
Mất anh rồi em phải làm sao đây
Lúc có anh tôi không hề trân trọng
Mất anh rồi em mới biết cần anh.
Chắc gì anh đến hôm nay
Mà em cứ đợi, tàn ngày, trắng đêm
Hết đi ra cửa ngóng nhìn
Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ
Chắc gì anh đến bây giờ
Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương
Chắc gì? Mà dạ cứ thương
Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng ...
Ðã yêu, yêu đến vô cùng
Ðã thương, thương đến nát lòng vì nhau
Chắc gì ? Ðã chắc gì đâu ?
Hôm nay, cả những ngày sau em chờ ...
cobethattinh
29-11-2005, 04:11 AM
Tôi muốn quên anh để khỏi sầu
Để khỏi ứa lệ khỏi canh thâu
Nhưng quên anh đâu phải như tôi như tôi nghĩ
Càng quên càng nhớ lại càng yêu
trangvan_000
30-11-2005, 06:00 PM
Nếu biết rằng anh đã có kẻ khác
Em mừng biết mấy anh biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng
trangvan_000
05-12-2005, 02:57 AM
tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới
sợi tóc nào đan kín trái tim tôi
thế gian này có biết bao người
nhưng sao chiêm bao chỉ một người
tahira_bibi
05-12-2005, 09:10 PM
tên anh đẹp hơn những vần thơ
ấp ủ tim em lúc thẫn thờ
sưởi ấm lòng em trong giá lạnh
xóa dần bất hạnh của ngày thơ
trangvan_000
07-12-2005, 07:45 PM
Em đã mơ về một ngày.....
Anh sẽ đến và nói với e những điều ...
Như chúng ta đã từng có...
Và chỉ một lần duy nhất.....
Bởi em đã yêu và em sẽ đợi....
Hãy chia tay...
Không....em không thể đợi hơn đươc nữa...
Em sẽ để anh ra đi...như anh từng muốn...
Có thể sẽ rất khó khăn....
Nhưng ..không điều gì là không thể ...
Khi tình yêu đã hết....
Tốt nhất là đừng nên níu kéo....
Em sẽ quên....
Nhất định là thế....
Em ra đi vì em cảm thấy vui...
Em ra đi vì em cảm thấy thoải mái....
Anh cũng chỉ là một mảnh vỡ nhỏ nhoi...
Trong muôn vàn kí ức....
Lẽ nào em không thể bỏ quên?
Hãy quẳng đau khổ sang một bên...
Hình bóg anh rồi sẽ phai mờ ....
Thời gian....sẽ chôn vùi đi tất cả....
Nếu như ....chỉ 1 việc quên mà em không làm được....
Thì có lẽ...suốt cả cuộc đời này em sẽ chẳng làm đựoc việc gì....
Nếu một ngày....
Có vô tình gặp nhau...
Xin người....đừng nghoảnh mặt lại....
Vì em....đã không nhớ.....
trangvan_000
08-12-2005, 03:18 AM
Có bao giờ tôi quên nghĩ về anh???
Ngay cả lúc miệt mài bên trang vở
Những lúc gặp vầng trăng bở ngỡ
Xin gởi lòng mình tất cả về anh
Đừng nghĩ rằng tôi đã yêu ai khác
Dẫu có lúc tôi lặng thinh không nói
Những cánh thư toàn lời giận dỗi
Khiến anh buồn không hiểu được lòng tôi./.
Có bao giờ tôi nói được cùng anh?
Rằng tim tôi đã thuộc về anh mãi
Cuộc đời tôi anh là ánh sáng
Có bao giờ tôi quên nghĩ về anh???
Rồi ngày tháng sẽ mãi mãi nhớ anh
Rồi mùa Đông em mơ từng tia nắng
Chuyện ngày xưa như trong cơn mê
Chuyện ngày nay riêng ta ai hay
Vì cuộc sống có những lúc trái ngang
Vì tình yêu không như là mơ ước
Rồi ngày tháng sẽ mãi mãi nhớ anh
Rồi mùa Đông em mơ từng tia nắng
Chuyện ngày xưa như trong cơn mê
Chuyện ngày nay riêng ta ai hay
Vì cuộc sống có những lúc trái ngang
Vì tình yêu không như là mơ ước
Mua Sao Bang
08-12-2005, 06:49 PM
Em bước điềm nhiên không vướng chân
Anh đi lưng thửng chẳng theo gần
Vô tâm nhưng giữ bài thơ diệu
Anh với em như một cặp-vần
Xuân diệu
trangvan_000
09-12-2005, 10:59 PM
CuỘc ĐỜi TÔi MuÔn NgÀn BuỒn TẺ
Trong TÌnh YÊu TÔi LÀ KẺ CÔ ĐƠn
ĐƯỜng CÔng Danh TÔi ChẲng CÓ GÌ
Trong SỰ NghiỆp TÔi VẨn CÒn Tay TrẮng
trangvan_000
11-12-2005, 02:10 AM
Em tự giận mình sao chẳng thể nào quên
Hay chưa đủ bao dung thứ tha người xanh bạc?
Một lần vơi đi làm tình yêu đâu còn là vô hạn
Sao không thể hết nhớ người để sống cho anh?
trangvan_000
12-12-2005, 04:43 AM
em vẫn biết anh đang lừa dối
chuyện ân tình anh chẵng thật đầu môi
tình yêu này dần sẽ phai phôi
trai' tim này có ngày băng giá
miệng vẫn cười cho hết niềm thương đau
thamtuconan
13-12-2005, 05:51 AM
TÔi Lao TỚi DÙ BiẾt ANH
LÀ LỬa
DÙ BiẾt MÌnh SẼ HÓa Tro Đen
BỎ NgoÀi Tai MỌi TiẾng ChÊ Khen
TÔi Lao TỚi
TrÁi Tim
RỪng
RỰc........
ChÁy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gót phong trần đâu ngại đường thiên lí
giày lãng du há miệng thưở bao lần
ta lặn lội trong tháng năm cùng kỷ
tìm cơ may về mở hội phong vân
ta vẫn đi trong quãng đời lận đận
đường tương lai số phận biết về đâu
em vì ta quên cả thời son phấn
nỗi tương tư gánh nặng cánh thơ sầu
mỹ nhân ơi ! hỡi người tình yêu dấu
ta gọi em trong nỗi nhớ chiều đông
hạ hay thu em vẫn mãi yên lòng
xuân vẫn thế _em_người tình bất diệt!!
trangvan_000
14-12-2005, 05:26 AM
Chuyện tình tan vỡ biết làm sao
Lưu luyến ngàn năm những ngọt ngào
Đành quên hẹn ước tình phu phụ
Nhớ người. anh hẹn giấc chiêm bao ..
Biết Người duyên mới cũng phôi pha
Vì sao Em hỡi ! vội nhạt nhòa
Nghe Em dấu lệ sầu thương cảm
Đau lòng tim gợi nhớ tình xa
Thương Em buồn bã tháng ngày qua
Chẳng giúp cho Em hết lệ nhòa
niềm vui ở mãi trong em đó
Môi cười tươi tắn tựa ngàn hoa
thương Em nặng gánh với nợ đời
Anh sầu trong dạ mãi không vơi
Nguyện xin Thiên Chúa hay thương xót
Cho người con nhớ mãi vui tươi ...
CuỘc ĐỜi TÔi MuÔn NgÀn BuỒn TẺ
Trong TÌnh YÊu TÔi LÀ KẺ CÔ ĐƠn
ĐƯỜng CÔng Danh TÔi ChẲng CÓ GÌ
Trong SỰ NghiỆp TÔi VẨn CÒn Tay TrẮng
Sao anh hết nếu lại thì
Tình yêu đâu dễ cho đi lấy về?
Nếu thề mà giữ lời thề
Thì em đâu phải tái tê đợi chờ.
Nếu mai sóng chẳng vỗ bờ
Thì thuyền sẽ mãi bơ vơ nơi nào?
Yêu anh-em biết làm sao?
Nhớ anh-chỉ biết gửi vào hư không
"Nếu-thì" xin giữ trong lòng
Thề nguyền xin gửi theo dòng nước tr[/I][/I][/I]ôi
thuythumattrang
14-12-2005, 07:00 AM
M
Một nỗi buồn vô cớ
Một nỗi nhớ vô hình
Một mối tình thầm lặng
Một hy vọng mong manh.
Sưu tầm (không rõ tác giả)
Phượng vẫn đỏ như từ khi có phượng
Gió vẫn mềm tựa thủa gió sơ sinh
Chỉ năm tháng một đi là mãi mãi
Như dòng sông không trổ lại bến tình
(sưu tầm)
tinhnhi_29
15-12-2005, 02:33 AM
đôi lúc mình thấy đọc thơ tình rất hay , dù dài hay ngắn cũng vậy hi vọng các bạn post nhìu bài nha , thanks
trangvan_000
16-12-2005, 01:33 AM
Mối tình đầu của em tan vỡ
Rồi cứ ngỡ sẽ chẳng gặp ai
Trái tim em, vết thương khép lại
Sợ vấp ngã để tình chia xa mãi
Và anh đến với nụ hôn khờ dại
Như chú bé mới đến tuổi cặp kê
Anh nhìn khờ nhưng thật là ghê!
Quen hai tuần đã đòi cầm tay trái
Em lắc đầu, "Thôi đi, cầm tay phải!"
Anh đỏ bừng hai má, "Cám ơn em"
Bàn tay đó em đem ra xem
"Tựa cánh hồng, em ơi anh yêu lắm!"
Kể từ đó tình nồng lại càng thắm
Trái tim đau tưởng đau đến ngàn năm
Nay có anh làm gối để em nằm
Ðể ôm ấp, để xóa đi tình cũ
Anh nằm đó, biết anh giờ đã ngủ
Nghĩ ngợi gì, quá khứ hay tương lai?
Trái tình yêu của em anh đã hái
Thôi ngủ nhé, anh ơi nhắm mắt lại
bebeo_nhoanh
16-12-2005, 02:45 AM
Có một ngày em đã mất anh
Giữa khổ đau ngàn điều không thể nói
Em kiêu ngạo bước qua anh rất vội
Đêm mềm lòng lệ rơi ướt bờ mi !
bebeo_nhoanh
19-12-2005, 01:57 AM
ĐỐ EM HIỂU ĐƯỢC
nhé uống cùng tôi một hớp buồn
tôi đà trông thấy máu cội nguồn
nó chảy trong tôi và trong cả
ư hừ đời sống cứ luôn luôn
đi hết mùa xuân có tới ta
em nằm trong gió gió đang là
có thấy lửa đương thơm mùi nước
và nước thơm mùi hoa bóng ma
nghe những giờ đêm nói với quên
đố em hiểu được nghĩa của quền
và dịch nó sang ngôn ngữ quến
mà em không được phép là quên
khổ thân vô thức lén lút rơi
ai trói tình yêu với tơ trời
xin lỗi cảm ơn hôn nhau đấy
nghệch ngoạc mưa vần khắp mọi nơi
trangvan_000
23-12-2005, 02:28 AM
Chuyện tình tan vỡ biết làm sao
Lưu luyến ngàn năm những ngọt ngào
Đành quên hẹn ước tình phu phụ
Nhớ người. anh hẹn giấc chiêm bao ..
Biết Người duyên mới cũng phôi pha
Vì sao Em hỡi ! vội nhạt nhòa
Nghe Em dấu lệ sầu thương cảm
Đau lòng tim gợi nhớ tình xa
Thương Em buồn bã tháng ngày qua
Chẳng giúp cho Em hết lệ nhòa
niềm vui ở mãi trong em đó
Môi cười tươi tắn tựa ngàn hoa
thương Em nặng gánh với nợ đời
Anh sầu trong dạ mãi không vơi
Nguyện xin Thiên Chúa hay thương xót
Cho người con nhớ mãi vui tươi ...
lâu rồi mới vô lại hoahoctro.com nhớ mọi người nhó những bào thơ quá đi mất aaaaaaaaaaaa
trangvan_000
28-12-2005, 03:02 AM
Chữ tình chưa ướt trên mi
Đã khô giòng lệ tình si thưở nào
Giờ chỉ còn tiếng nghẹn ngào
Gọi tên trong tiếng thì thào mưa rơi
Ta nghe lòng bỗng chơi vơi
Vấn vương màu tím người nơi cuối trời
Ngày xưa còn nhớ tiếng cười
Rộn vang trên lối ru tình trên mây
Em đem hạnh phúc trong tay
Em cho anh phút mê say của lòng
Yêu người anh biết đợi mong
Thương người bằng cả tình hồng trong anh
Tặng em một nụ tình xanh
Tặng em một đóa hồng xinh nhất đời
Anh đang đứng giữa cuộc đời
Tim khô giòng máu một thời yêu em
Tình còn đốt cháy trong tim
Người còn đứng ngóng bên thềm bơ vơ
Tìm em trong những cơn mơ
Tìm em trên những hững hờ tháng năm
Chờ người khắc khoải năm canh
Mưa còn rơi mãi ai quên lối về
Để người vạn dặm sơn khê
Héo khô giòng lệ tình sầu trong tim
Thì thầm trong tiếng lặng im
Lời tình thổn thức ngàn năm vẫn còn
Trăm năm nước chảy đá mòn
Ngàn năm tình cũ vẫn còn trong ta...
Ta đã trót thương ai trong thầm lặng..
Thương ai rồi ..mà chẳng dám hé môi
Một chữ yêu sao ấp úng trên môi
Sợ nói rồị. mộng đẹp chợt biến mất..
Điều khó tin nhưng là điều có thật
Ta ngại ngùng khi muốn nói yêu em
Nhưng men say đã thấm ươ’t môi mềm
Ta yêu em trong âm thầm câm nín..
Âu cũng là một lần yêu cho biết
Để nhơ’ hoài để nhơ’ mãi về nhau
Dù chẳng nên duyên nợ ở mai sau
Thì ít ra ..đã trao nhau mộng đẹp..
thamtuconan
28-12-2005, 05:17 AM
Sáng đợi xanh hi vọng
Trưa đợi đỏ mong chờ
Chiều lại vàng thương nhớ
Tối tím vào mộng mơ
trangvan_000
28-12-2005, 11:03 PM
Cứ mỗi chiều khi hoàng hôn buông xuống
Nỗi nhớ người lại thắt chặt con tim
Để lòng em quay quắt chạy đi tìm
Hình bóng cũ in hoài trong kỷ niệm
Người hỡi người có hay và có hiểu
Cõi lòng em cô quạnh bóng đìu hiu
Hình bóng người sao vương hoài, vương mãi
Trong lòng em khi mỗi lúc chiều về
Em cố quên nhưng quên rồi lại nhớ
Dẫu biết người chẳng một chút bận tâm
Em vẫn yêu trong lặng lẽ âm thầm
Dù miệng vẫn nói rằng ta là bạn
Mong thời gian xóa nhòa đi tất cả
Những buồn vui kỷ niệm thửa xa xôi
Cho em có được tâm hồn thanh thản
Không phải mong mỏi chuyện tình buồn.....
chipthuonganh_qv
29-12-2005, 02:31 AM
Vẫn bít anh chẳng fai? của em
Em xem em ngắm em nhìn chán chê
Rồi ra ngoài đứng mân mê
Oái oăm , oăm ái anh chẳng vô trốn này
langtuhoahongvang
31-12-2005, 03:05 AM
Ở bên này thương nhớ ở bên kia
Có con sông và đôi bờ nối nhớ
Mơ những phút vui buồn ko được nửa
Giọt lê buồn em biết gửi về đâu.
trangvan_000
23-01-2006, 10:14 PM
Người hờn trách sao tôi vô tình quá
Vẫn dửng dưng không hiểu được tình người
Người yêu tôi. Vâng, tôi biết lâu rồi
Nhưng khổ nỗi tim tôi băng giá quá
Sợ yêu đương, sợ cả tiếng hẹn hò
Dù bây giờ tình chân thật người cho
Tôi vẫn chẳng bao giờ dám nhận lấy
Xin hiểu tôi, xin người đừng hờn trách
Chuyện của tôi lúc mới bước vào đời
Tôi đã yêu - yêu say đắm 1 người
Mơ chung thuỷ khi người ta phản bội
1 lần yêu là 1 lần mang tội
Đến bây giờ tôi vẫn trả chưa xong
Nên khổ hoài người có thấy hay không??
Yêu lần nữa chắc sầu dâng trọn kiếp
Người hờn trách tôi cúi đầu nhận hết.
black_moon
24-01-2006, 02:57 AM
Em chỉ có một tình yêu thứ nhất
Em trao anh cùng với một lá thư
Anh ko lấy và tình em đã mất
Tình đã cho ko lấy lại bao giờ
Tu_Long
24-01-2006, 04:28 AM
Người còn có trái tim đem thế chấp,
Trái tim của tôi đánh rớt lâu rồi
Giờ bồi hồi nhìn lại bóng đơn côi
Của ai đó đi tìm Tim đã mất
Tôi hất bỏ đi tình yêu thứ nhất
Một lần đau để xoá bỏ niềm đau
Rồi lại một lần cho kẻ đến sau
Là chữ từ ly không lời giải thích
Tôi thế đấy hai lần trong cô tịch
Đánh rơi tim không kẻ nhặt đem về
Sân khấu tình yêu tôi đóng vai hề
Để mãi mãi những mối tình giã tạm...
trangvan_000
07-02-2006, 10:05 PM
Có lúc quạnh sầu trong đêm vắng
Không bạn không người đã yêu ta
Vì anh đi để lại xót xa
Chỉ mình bóng cùng ta chia sầu
Dù có đi hay về trăm ngã
Cũng vàng thu người , đông lạnh chia ly
Cũng bâng khuâng giữa đất người quen , lạ
Đời buồn vui ... thơ mới viết thành lời ....
trangvan_000
12-02-2006, 04:36 AM
Tình là chi, ta cứ hoài cút bắt
Buốt nhói tim đau, tê tái cõi lòng
Những chiều tàn tiếp nối bóng hoàng hôn
Xây hy vọng, nhận toàn bao thất vọng
Tình là chi, ta cứ hoài mơ mộng
Xây lâu đài trên cát, mãi kéo xe
Kiếp dã tràng, nào biết có xuân về
Đùa với sóng, thi gan cùng biển cả
Những chặn đường đầy chông gai vất vả
Bao ngả quanh, hố thẳm, khúc vực sâu
Kiếp thiêu thân, thấy lửa cứ vùi đầu
Ôm thần tượng suốt đời không hối tiếc
Tình phải chăng? ... là sợi dây oan nghiệt
Khúc thánh ca huyền diệu, phép nhiệm mầu
Nên tín đồ ngoan đạo cúi thật sâu
Trước tượng đá vinh tôn ngôi thượng đế!
nhocmaiyeuanh38
12-02-2006, 05:04 PM
tinh yeu anh lap lanh giot sương dem
lang le giua doi em co biet
an trong anh bong hinh em bat diet
thang nam dai ko xoa noi bong hinh em
co luc nao anh ko nghi ve em
ngay ca luc miet mai trong cong viec
nhung luc gap vang trang bo ngo
anh gui hon minh tat ca o noi em
anh mai yeu em....
]tinh yeu anh lap lanh giot sương dem
lang le giua doi em co biet
an trong anh bong hinh em bat diet
thang nam dai ko xoa noi bong hinh em
co luc nao anh ko nghi ve em
ngay ca luc miet mai trong cong viec
nhung luc gap vang trang bo ngo
anh gui hon minh tat ca o noi em[/QUOTE]
saumotloinoidoi
12-02-2006, 08:41 PM
khi con đường ngập ngừng ngã ba
anh cứ rẽ vào nơi nào anh muốn
đừng ngại ngùng đừng bận lòng chi hết
em chỉ là hạt cát nhỏ mà thô
trangvan_000
02-03-2006, 04:53 AM
em vẫn biết anh đang lừa dối
chuyện ân tình anh chẵng thật đầu môi
tình yêu này dần sẽ phai phôi
trai' tim này có ngày băng giá
miệng vẫn cười cho hết niềm thương đau
trangvan_000
07-03-2006, 02:22 AM
Rồi ngày tháng sẽ mãi mãi nhớ anh
Rồi mùa Đông em mơ từng tia nắng
Chuyện ngày xưa như trong cơn mê
Chuyện ngày nay riêng ta ai hay
Vì cuộc sống có những lúc trái ngang
Vì tình yêu không như là mơ ước
trangvan_000
01-04-2006, 09:07 PM
Niềm đau giờ nhẹ như chiếc lá
mùa thu rơi ...1 tình yêu
đối với anh dường như đâu có đủ...
Mối tình đầu là muôn vạn nỗi sầu
Thôi đành quên hết cho bao nhiêu
nỗi đau tình sầu giăng lối mưa ngâu,
Để giấc mơ u mê qua bao nhiều lời anh
hứa,giọt nuớc mắt vương trên mi chan
chứa,xin anh đừng hứa nữa.Đã qua rồi một giấc mơ
Hết yêu!
hi_chipxinh^_~
01-04-2006, 09:56 PM
Dêm nay tôi nhớ 1 người
Một người tôi nhớ 1 người thôi
Đêm nay đêm mai đêm mai nữa
Tôi nhớ 1 người ko nhớ tôi
Phải chăng định mệnh đã sắp đặt
Điều này là sự thật hay sao
Sự thật đắng cay, sự thật huyền thoại
Cay đắng cuộc đời ko cho ta thêm cơ hội
Phải chăng mất đi 1 nửa cũng là hay ?
Tôi ko khóc cho anh đâu anh đừng nhầm tưởng
Tôi cũng chẳng khóc cho tôi vì cay đắng tâm hồn
Tôi chỉ khóc cho cuộc đời ko ai dạy
2 chữ KO NGỜ làm bao nỗi xót xa
Rồi có ngày em sẽ phải yêu tôi
Bởi chẳng có ai em ghét nhiều đến thế
Giời đã cho tôi làm thân hình xấu xí
Mà suốt ngày lảm nhảm nói lời yêu
Đêm chập chờn trong hoang vắng cô liêu
Em đừng gọi tên tôi ra chửi bới
Đời là thế ko có thằng lếu láo
Thì làm sao để em nhớ đén tôi
Nhớ đến tôi em nhớ 1 con người
Chưa thấy mặt đã thấy lời nhăng cuội
Nhưng có điều tôi ko hề lừa dối
Là yêu em thành thật đến cuồng si
..................................................
Năm tháng thời gian rồi sẽ trôi di
Trong trái tim em chỉ còn tôi ở lại
Em sẽ nhận ra những điều phải trái
Rồi có ngày em đón nhận tình yêu
mykim
02-04-2006, 08:31 PM
hãy cho tôi những gì đã mất
vì thời gian đã qua không thể lấy lại
thà anh chết tôi sẽ buồn muôn thuở
sống làm gì khi anh của người ta
hoa cỏ may
03-04-2006, 03:01 AM
Tôi nhớ một kẻ chẳng nhớ tôi
Tôi yêu một kẻ phụ tôi rồi
Đêm đêm rưới lệ trên sàn gỗ
Tôi khóc tình duyên tiếc một người
trangvan_000
03-04-2006, 04:37 AM
Có khi nào em hiểu được anh?
Giữa dòng đời ngược xuôi hai lối rẻ
Anh-em mỗi người một vẻ
Chẳng ai chịu nép mình
Có khi nào em hiểu được trái tim?
Đã bảo quên anh nhưng rồi lại nhớ
Quên làm sao được khi trong từng hơi thở
Tồn tại một bóng hình
Người ta nói về anh như một kẻ bội bạc
Em dửng dưng cười
Em dửng dưng nghe
Biết làm sao giữa cuộc đời muôn vẻ
Chỉ có một tấm lòng
Anh vẫn vô tình trước sự chờ mong
Em dối lòng ko trông ko ngóng
Trái tim em ấp ủ niềm hy vọng
Mong một ngày...lửa lại cháy lên
trangvan_000
06-04-2006, 10:12 PM
Mong một ngày kia khi tất cả đã xa rồi
Anh sẽ ko đau khổ như từng đau khổ nữa
Được sống được yêu được đi tìm một nửa
Người ta còn được hạnh phúc phải không anh?
Tình yêu muôn đời vốn đã quá mong manh
Như sau cơn mưa chắc gì trời đã sáng
Em dẫu ko thể đến tận cùng quên lãng
Đã có tim yêu nhỏ bé đập ngàn đời
Yêu thương mãi còn nơi từng góc khuất
Anh hãy kết tinh thành hạnh phúc của riêng anh...
trangvan_000
08-04-2006, 08:20 PM
người yêu có biết ngày qua ngóng trong anh mỏi mòn
Một hai ba bốn ngày rồi em đếm ngón tay ngóng chờ
linhcon
11-04-2006, 01:11 AM
gui den anh mot loi cua gio
gio noi rang em rat yeu anh
nhung den khi giac mong da khong thanh
em lai hoi gio tra loi hoi tiec
trangvan_000
18-04-2006, 05:38 AM
tình đầu là tình chia ly?
lucbinhtimvn
13-05-2006, 04:36 PM
Mới yêu anh ,đâu biết rằng sẽ khổ?
Sẽ có ngày hai đứa phải xa nhau
Do nghịch cảnh ,hay mình không duyên nợ?
Bởi trời già,hay tại chúng ta?
Đừng quên em khi chúng mình cách biệt..
.Và trọn đời mãi mãi,được không anh?
Hứa đi anh ...để lần sau cuối
Làm hành trang sống mãi bên em
Rồi mai đây đường đời ai nấy bước...
Dẩu vô tình có gặp...cũng không quen/
trangvan_000
16-05-2006, 10:00 PM
Nhớ anh trong ngày dài đau khổ
Ở nơi xa ấy anh có nhớ về em?
noidaulancuoi
16-05-2006, 10:54 PM
con trai không phải ai cũng vậy đâu bạn ạ
bạn đừng nghĩ thế làm cho những người khác đau lòng
trangvan_000
11-12-2006, 07:03 PM
mot chut ngay ngo mot chut bươn
mot chut tiec nuoi
mot chut thương
==boy^quay==
12-12-2006, 01:50 AM
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/11/3B9E4590/love.jpg
trove
13-12-2006, 07:15 AM
hic giống như thơ lấy của người khác vậy
Mr.Ngọc
13-12-2006, 08:51 PM
Một chút vấn vương buồn khôn kể
Dạ khúc sầu
Đêm nhớ thương
Lặng nhìn may mọc ven đường
Bâng khuâng thấy nhớ thấy thương một người
tho tinh dang do co vi dau
mot chut suy tu mot chut sau
mot trai tim dau
b3_m0sc0w
14-12-2006, 10:04 AM
bizz bizz ú mèo bizz bizz hay tuyệt vời
durtygirl
16-12-2006, 10:47 PM
HÀ NỘI MÙA NÀY CÓ LẠNH LẮM KHÔNG ANH
CHO EM GỬI CHÚT HƯƠNG NỒNG CỦA NẮNG
SÀI GÒN MÙA NÀY TRỜI VẪN OI BỨC LẮM
DÁNG EM GẦY TRONG BÓNG NẮNG CHIỀU BUỘNG
chào cả nhà . em là ma mới, hâm mộ web. em có bài thơ, mời cả nhà đọc và nhận xét .
hiepsivodanh
03-01-2007, 03:32 AM
Cơn Mưa Buồn
hiệpsivodanh
Nhìn ra khung cửa sổ
Từng hat mưa vẫn rơi rơi tí tách
Anh hiu quạnh trong phòng nhớ về em
Người con gái anh mãi yêu, mãi nhớ
Người đã làm con tim anh rung động
Nhìn ra khung cửa sổ
Mưa đã nặng hạt lúc nào không hay
Đêm càng về khuya, trời càng lạnh dần
Em ơi! Sao anh lạnh thế hở em?
Có lẽ bởi không có em bên cạnh
Chắc giờ này em đang trong giấc ngủ
Còn anh đây với điếu thuốc làm bạn
Bỡi lẽ anh đang si tình về em
Nhìn ra khung cửa sổ
Ào ạt ào ạt mưa vẫn cứ tuôn
Như từng hạt mưa tràn vào lòng anh
Thấm ướt con tim lạnh giữa màn đêm
Mặc cho ngoài trời mưa vẫn tuôn xuống
Anh đây xin yêu em mãi suốt đời
Nếu ở bên em, anh còn gì sánh.
trangvan_000
26-05-2007, 01:12 PM
Em đã yêu anh từ buổi đầu tiên gặp gỡ
Trên con đường dài rợp lá Thu bay
Và những hàng cây khoe bóng vươn dài
Trong ánh mắt như nói lên... lời muốn nói
Những hạt mưa như những bàn tay vẫy gọi
Của mối tình vừa chớm nở trong tôi
Bởi yêu anh nên em để nước mưa rơi
Cho dịu bớt trái tim yêu đang nóng bỏng
Anh đáp lại bằng tình yêu nồng thắm
Em đã trao anh "nụ hôn" của buổi ban đầu
Và từ đó anh yêu ơi có biết ?
Em đã nhủ lòng yêu mãi mình anh thôi
Nhưng giờ đây mùa thu ấy đã đi rồi
Tôi lê bước độc hành trong mưa bụi
Anh ra đi như không có gì tiếc nuối
Ðể lại nơi nầy tình cảm của "Mưa Thu"...
Trái đất kia vẫn cứ mãi xoay vòng
Em hy vọng một ngày anh trở lại
Dưới cơn mưa em mong chờ khắc khoải
Của cõi lòng tan nát đã yêu anh...
Trã lại cho em
Trã lại cho em lời nói yêu đầu
Của những ngày hai đứa mới quen nhau
Bởi yêu em nên anh quá khổ đau
Bao năm tháng không phai niềm thương nhớ
Trã lại cho em tơ lòng đã ngõ
Trong nắng thu vàng trãi rộng khắp đường quen
Từng hàng cây như mong muốn khát thèm
Cho tình thân lá đừng rời xa nhau nữa
Trã lại cho em những gì đã hứa
Lời nói chân thành trong tận trái tim anh
Tiếng yêu thương anh không thể trọn dành
Những ưu ái cho tình em suốt kiếp
Trã lại cho em những gì đã viết
Xé tim lòng trao gỡi đến cho anh
Mộng ngày xanh hai đứa đã không thành
Nơi đất khách tim lòng anh gía lạnh
Nơi phương xa xin em đừng hờn trách
Mối tình sầu mỗi đứa một hướng đi
Phút chia ly em đã nói những gì
Xin trã lại lời thề em hôm ấy
Một lần yêu là một lần thất bại
Mối tình đầu dang dở đến hôm nay
Hình bóng em anh nhớ mãi không phai
Nên đau khổ trong chuổi ngày viễn xứ
Trã lại cho em mối tình xưa củ
Đã đi vào dĩ vãng của thời gian
Cùng đên thu gió mát với trăng ngàn
Tình ta đó anh xẽ chôn vào nơi huyệt mộ …
Ai bảo yêu chi để đượm sầu
Thu về qua ngỏ ... nỗi lòng đau
Đợi anh năm tháng mà vàng vỏ
Giấu ở nơi nào: 1 tiếng yêu ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.