Xin Cho Mãi Yêu
08-11-2005, 11:16 PM
Đã lâu rồi anh không viết thơ tình
Dòng thơ buồn của một thửơ yêu em
Giờ muốn viết nhưng viết gì hỡi em
Khi tình mình đã xa tầm tay với
Viết nỗi lòng của tình sầu chưa vơi
Lòng nặng chĩu bởi mang nhiều tâm sự
Một nữa lời không dám tỏ thật hư
Anh chỉ sợ gieo sầu trong mắt em
Tháng ngày dài vẫn lặng lẽ trôi êm
Đã bao lần cố quên người xưa ấy
Trang thơ tình anh gấp lại từ đấy
Mong thời gian cuốn trôi tình cay đắng
Nhưng hôm nay vẫn nghe sầu hoang vắng
Bởi biết lòng anh đây vẫn nặng mang
Lại một lần viết thơ tình gởi tặng
Gởi về em một chút nỗi niềm riêng
Nữa muốn quên nữa lại thầm gọi tên
Nữa muốn viết nữa lại không muốn viết
Nữa muốn thôi nhưng nữa lại thấy tiếc
Và để rồi thêm lần anh nhớ em
Dòng thơ buồn của một thửơ yêu em
Giờ muốn viết nhưng viết gì hỡi em
Khi tình mình đã xa tầm tay với
Viết nỗi lòng của tình sầu chưa vơi
Lòng nặng chĩu bởi mang nhiều tâm sự
Một nữa lời không dám tỏ thật hư
Anh chỉ sợ gieo sầu trong mắt em
Tháng ngày dài vẫn lặng lẽ trôi êm
Đã bao lần cố quên người xưa ấy
Trang thơ tình anh gấp lại từ đấy
Mong thời gian cuốn trôi tình cay đắng
Nhưng hôm nay vẫn nghe sầu hoang vắng
Bởi biết lòng anh đây vẫn nặng mang
Lại một lần viết thơ tình gởi tặng
Gởi về em một chút nỗi niềm riêng
Nữa muốn quên nữa lại thầm gọi tên
Nữa muốn viết nữa lại không muốn viết
Nữa muốn thôi nhưng nữa lại thấy tiếc
Và để rồi thêm lần anh nhớ em