Xem đầy đủ chức năng : Ta buồn ta...đối thơ ta !!!!!!
Lost.
08-11-2005, 08:27 PM
1 lần khóc,một thời thôi nhức nhối
1 lần đau một kiếp sống dần trôi
1 người nhớ một người quên rất vội
1 trái tim trơ trọi giữa dòng đời
~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 lần khóc lóc rồi thôi
1 lần đau đớn để rồi qua đi
Người quên ta nhớ làm gì
Trái tim héo hắt cũng vì tại đâu ?
----------
----------
Ta buồn ta đối thơ ta
Người ơi nếu rảnh thì qua đối cùng:cooll:
Akite_for_you
09-11-2005, 02:58 AM
Một lần khóc lóc rồi thôi
Một lần bối rối cho vừa mai sau
Một lần hết oán rồi đau
Một lần rồi sẽ mãi là mai sau !
Lost.
09-11-2005, 09:38 PM
Nhủ lòng sẽ chỉ 1 lần thôi
Khóc lóc rồi quên những chuyện đời
Quên người phụ bạc ,lời gian dối
Quên 1 lần đau...vẫn đầy vơi
mây mơ êm
09-11-2005, 09:57 PM
Cuộc sống mai sau , ai biết đây .
Khi mà tất cả , đang ngồi đây .
Chút cạn tâm tư tình duyên cũ
Chưa biết ngày sau , có duyên đầy ?
tokyo
10-11-2005, 03:43 AM
Lá vàng rụng trắng còn chi nữa
Còn chăng một chút tình đôi lứa
Sao nỡ quên đi lời hứa đó
Để kẻ bên đây đứng ngóng đò...
hoa cong chua
10-11-2005, 08:29 PM
một lần khóc cuốn trôi hoài niệm cũ
một lần buồn hoài niệm rủ nhau về
một lần yêu hạnh phúc bỗng dâng trào
một lần thất bất hạnh đến biết bao
Sắc Thu Phong
11-11-2005, 12:29 AM
Một lần khóc để, cho nhau
Một lần khóc để, mai sau đưa người.
Một lần khóc để, cười tươi
Xe hoa, xác pháo theo người em đi
Một lần khóc để, làm chi
Tan rồi mộng đẹp, khóc gì đêm nay!
===========================
Ta buồn ta đối thơ ta,
Thơ ta ta đối thế là buồn vương!
Buồn vương, vương tới người thương!
Người thương chưa tới, nhớ thương vơi đầy.
Vơi đầy riêng chỉ ta đây,
Ta đây, buồn đã trút đầy trong thơ!
mây mơ êm
11-11-2005, 10:34 AM
Ta buồn ta đối thơ ta,
Thơ ta ta đối thế là buồn vương!
Buồn vương, vương tới người thương!
Người thương chưa tới, nhớ thương vơi đầy.
Vơi đầy riêng chỉ ta đây,
Ta đây, buồn đã trút đầy trong thơ!
Cớ sao buồn vẫn buồn vơ ,
Vì người không gặp , thẫn thờ thế sao ?
Mấy ai tin được thi hào ,
Yêu thơ lãng mạn khác nào ... ai đâu .
Thôi để ta đối vài câu ,
Sẽ chia tâm trạng , người đâu còn buồn .
hoa cong chua
11-11-2005, 08:28 PM
ngày người cất bước ra đi
vấn vương vương vấn tình si hỡi người
mai sau chắc hổng thể cười
không yêu không khóc không lời thở than
Cô dâu mới
14-10-2006, 10:20 PM
Tình xưa đặng đã nát rồi
Cố nhân còn nhớ ....xa xôi điều gì
Ta về lại ướt làn mi
Tìm trong quên lãng lời thì thầm yêu
ngaybuon
15-10-2006, 10:01 PM
Tình xưa ư, mất hết rồi
Thời gian cứ thế mãi trôi không ngừng
Xưa kia thà làm người dưng
Để giờ ta khỏi rưng rưng giọt buồn
Mo ve noi xa lam
15-10-2006, 10:30 PM
Từ ngày anh bỏ tôi đi
Tôi còn say đắm làm chi với đời
Tôi là kẻ bị bỏ rơi
Tôi còn say đắm với đời làm chi???
Tình xưa đặng đã nát rồi
Cố nhân còn nhớ ....xa xôi điều gì
Ta về lại ướt làn mi
Tìm trong quên lãng lời thì thầm yêu
Mình nghĩ bài thơ sẽ hay hơn nữa nếu bạn sửa câu cuối một chút thành: '' Tìm trong quên lãng thầm thì lời yêu!''
Mình rất thích bài thơ của bạn!
LụcBình
15-10-2006, 11:15 PM
mơ về một cõi xa xôi
bước chân phiêu lãng một đời .... lãng du!
gió trăng vẩn đục mây mù
vươn cao trúc thẳng cho dù .... đớn đau!
Lost.
16-10-2006, 01:39 AM
mơ về một cõi xa xôi
bước chân phiêu lãng một đời .... lãng du!
gió trăng vẩn đục mây mù
vươn cao trúc thẳng cho dù .... đớn đau!
Cơn mơ mấy thủa bạc đầu
Gió mây mấy thủa quên nhau giữa đời
Tình si mấy thủa ....người ơi
Trái tim mấy thủa gượng cười đc đây
Cô dâu mới
16-10-2006, 01:45 AM
Từ ngày anh bỏ tôi đi
Tôi còn say đắm làm chi với đời
Tôi là kẻ bị bỏ rơi
Tôi còn say đắm với đời làm chi???
Mình nghĩ bài thơ sẽ hay hơn nữa nếu bạn sửa câu cuối một chút thành: '' Tìm trong quên lãng thầm thì lời yêu!''
Mình rất thích bài thơ của bạn!
Oh rất nhất chí với bạn điêù đó ,câu thơ bạn đã đổi hay lắm :)
'' Tìm trong quên lãng thầm thì lời yêu!''
-----------
Thênh thang đường rộng xa vời
Đâu rồi lỗi cũ hai người bên nhau
Vô tình thấy gió đùa lau
Thổi về nỗi nhỡ ban đầu ngày xưa
ntbha2006
16-10-2006, 08:55 PM
ngày xưa phố ấy cùng vui
nhìn nhau đùa nghịch vu vơ
giờ đâu người ấy đi xa mất rùi
nhìn lại góc phố ngày xưa
bóng anh còn đo bao giờ cho phai
còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 09:23 PM
Ngày xưa cuộc sống vui thay
Giờ đây cuộc sống tan bày tỏ đưa
Câu thơ anh đã ngỏ chưa
Để em ngơ ngẩn ngẩn ngơ đợi hoài
thotinh_online
16-10-2006, 09:32 PM
Biết làm sao khi thời gian thay đổi
Cơn gió buồn cũng trôi nổi đâu đây
Yêu nhau đâu tính tháng ngày
Cơn mưa kia chợt đến để em hoài nhớ mong.
còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 09:35 PM
Nhớ ngày xưa hai ta chung một lớp
Kỉ niệm đầy nỗi nhớ cứ mênh mang
Câu thơ em viết tặng riêng chàng
Giờ nay có nhớ hỏi chàng...đã quên
thotinh_online
16-10-2006, 09:40 PM
Vẫn còn đó bài thơ tình thứ nhất
Gấp gọn gàng trong túi áo gần tim
Em đi xa, anh vẫn mãi đi tìm
Một hình bóng trong bài thơ em viết...
còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 09:42 PM
một bài thơ chiếc nón lạ kì chưa
Dấu trong tim em mãi mãi vẫn tìm
Vần thơ đó ôi người thân yêu dấu
Cuộc đời này...biết tìm đâu ,đâu anh
thotinh_online
16-10-2006, 09:49 PM
Thế gian rộng lớn quả đất tròn
Không ở dưới biển, cũng trên non
nếu có nhân duyên thì kì ngộ
Có sá gì đâu việc cỏn con.
còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 09:51 PM
Tình yêu vụn vỡ em xây đắp
Giành cả hồn thơ tặng riêng anh
Có biết trăng anh tháng ngày đầy sóng vỗ
em vẫn tìm về tha thiết gọi tên anh
thotinh_online
16-10-2006, 10:00 PM
Gió ơi làn gió thôi qua đây
Xin nhắn giùm tôi mấy câu này
Người ơi xa cách xin đừng nhớ
Tình yêu như nến bị lắt lay
Serenade
16-10-2006, 10:02 PM
Cuộc tình cũ giờ chỉ là hư vắng
Nắng chỉ còn là giọt đắng trên môi
Chia tay nhau không biết những nở bồi
Chỉ thoảng thốt mấy bận trời trở gió
còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 10:03 PM
em biết yêu anh là rất khổ
Nhưng em đã chọn và đã trao
Tình yêu em lớn dần lên đó
Thơ anh lấp đầy kỉ niệm vơi chăng
KHATVONG24
16-10-2006, 10:12 PM
Ta mất người
Người cũng chẳng còn ta
Sự đời như thế chắc là hòa
Cần chi mà cứ phải bù loa
Lost.
16-10-2006, 10:18 PM
Hôm nay nắng hắt bên hiên
Giao mùa có nụ cười hiền trên môi
Tình xưa thôi nhé quên rồi
Ngày mai gió sẽ dấu lời hôm qua
thotinh_online
16-10-2006, 10:26 PM
Bình Minh heo hắt gió lung lay
Làm sao quên hết những u hoài
Tình yêu chìm đắm trong hư ảo
Hoàng hôn buông xuống, bóng đêm tràn
còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 10:34 PM
Ánh Sáng đời ai rọi chiếu đời
Mang bao hương lạ mùa viễn xứ
Đắm trìm tình yêu thủa chớm non
Màn Đêmlạnh giá,Cõihư không
Cô dâu mới
17-10-2006, 12:18 AM
Lá vàng ngập lối những bàn chân
Hoa đã rủ hương , Đá tần ngần
Nụ hồn hờ hững buồn không thoát
Những đóa phù du đã thật gần
Lost.
17-10-2006, 01:49 AM
Rêu phong phủ kín một tình yêu
Lớp lớp bụi hoen ố tiêu điều
Ký ức chỉ còn là dĩ vãng
Ta đã 1 lần......đã liêu xiêu
Serenade
17-10-2006, 06:13 AM
Nỗi nhớ tràn về giữa giấc trưa
Cho những lãng quên đã dư thừa
Cuốn xô một chuối dòng tâm sự
Thấm đượm mi gầy dẫu chẳng mưa
thotinh_online
18-10-2006, 04:21 AM
Rêu phong phủ kín một tình yêu
Lớp lớp bụi hoen ố tiêu điều
Ký ức chỉ còn là dĩ vãng
Ta đã 1 lần......đã liêu xiêu
Nếu biết trước tình chỉ là như thế
Giọt lệ buôn đẫu đã chẳng vội rơi
Tình hoen ố, bức rêu phong rệu rã
Cô đơn ùa trong giấc ngủ chơi vơi
Nỗi nhớ tràn về giữa giấc trưa
Cho những lãng quên đã dư thừa
Cuốn xô một chuối dòng tâm sự
Thấm đượm mi gầy dẫu chẳng mưa
TÌnh buồn như thể giấc chiêm bao
Lúc đến lúc đi lúc ngọt ngào
Lúc buồn lúc tủi khi thù hận
Khi nhói con tim, tình đã tan
livilR.Nguyen
18-10-2006, 04:48 AM
mong nhớ xa xăm rồi bỡ ngỡ
bàng hoàng tìm dấu cánh hoa rơi
quên lãng làm chi rồi hối hận
bỡ ngỡ lạc loài giữa trùng khơi
:..hoahonggai..:
18-10-2006, 04:48 AM
Ta buồn ta đối thơ ta
Vẫn à ơi đó câu thơ ới àh
Ta buồn ta đối một mình
Chẳng cần ai đối với ta một lời.............
thotinh_online
18-10-2006, 09:00 PM
Ta buồn ta đối thơ ta
Vẫn à ơi đó câu thơ ới àh
Ta buồn ta đối một mình
Chẳng cần ai đối với ta một lời.............
Khi buồn ta đối thơ ta
Khi vui chẳng lẽ la cà cùng ai
Làm thơ nếu thực là tài
Thì xin cùng đói một vài bài cùng tôi.
:..hoahonggai..:
19-10-2006, 01:24 AM
thơ không hay nhưng ta đây sẽ tiếp
Dòng thơ này chỉ suy nghĩ miên man
Nếu cùng đối ta đây sẽ chẳng tiếc
Hãy ra đề ta đối thử xem sao....................hehehe!
thotinh_online
19-10-2006, 06:56 AM
thơ không hay nhưng ta đây sẽ tiếp
Dòng thơ này chỉ suy nghĩ miên man
Nếu cùng đối ta đây sẽ chẳng tiếc
Hãy ra đề ta đối thử xem sao....................hehehe!
Nhận lời rồi ta cùng đối thử xem
Không phân thắng thua chẳng so tài cao thấp....
hi, vậy thì cùng đói nhé, để xem nên đối về chủ đè gì nào?, thử gợi ý coi, tình yêu nhé...
Mua Sao Bang
19-10-2006, 02:47 PM
Sao buồn thế lãng tử của một thời
Ngày xưa đó, còn không đời lang bạc
Sáng cấp sách chiều lưu lạc giữa sân chơi
Bên đám bạn phởn phơi dòng hoang dại
bien_nho
19-10-2006, 11:17 PM
Chẳng ai biết cuộc đời gian khổ
Lúc buồn vui lúc mặn ngọt có nhau
Đời bẽ lối ta sầu buồn chi nữa
Hãy cố quên như một giấc chim bao
http://www.filefarmer.com/2/n2dvn_music/nguoidau_khovn_com/CamLyVol9/UocMoCuaToi.wma
Never_say_die
21-10-2006, 07:58 AM
Mặt hồ phẳng lặng ánh chiều rơi
Hoa đợi mùa thu nở nụ cười
Rung rinh nhụy thắm chờ người hái
Biếc lá ngoài hiên đợi chờ ai...
Lost.
21-10-2006, 10:56 AM
Lắm lúc một mình với buồn thôi
Đếm tiếng nhân gian...nát tơi bời
Bao nhiêu giả dối và tan tác
Ôi những sầu này vẫn tả tơi
:..hoahonggai..:
21-10-2006, 07:57 PM
Con đường cũ vắng ai một kí ức
Để tôi bưồn tôi lại chỉ riêng tôi
Một cơn gió chợt làm tôi bừng tỉnh
Chỉ một mình còn có một mình thôi.
Phong Cầm
23-10-2006, 10:43 AM
Mặt hồ phẳng lặng ánh chiều rơi
Hoa đợi mùa thu nở nụ cười
Rung rinh nhụy thắm chờ người hái
Biếc lá ngoài hiên đợi chờ ai...
Sóng gợn nỗi buồn gió thả trôi
Thu đã đi qua bóng một đời
Nhành hoa ướt đẫm chiều sương tím
Nguyên những đợi chờ chẳng phai phôi
Never_say_die
23-10-2006, 08:36 PM
Biết đợi biết chờ bóng dáng ai
Nghiêng nghiêng đổ bóng trên đường dài
Mùa thu còn mải, rong chơi mãi
Để mặc một người ngóng ...... ngày mai.
Lost.
23-10-2006, 08:40 PM
Xa bóng tình buồn vắng cố nhân
Heo hút đường tơ ngỡ rằng gần
Lắt lay ngọn gió trong sầu quạnh
Mới biết đời dài những phân vân
Mr.Ngọc
25-10-2006, 11:18 PM
hãy trả lời anh 1 lời dù gian dối
để chẳng đắng cay mỗi khi gió sang mùa
để anh không còn lặng lẽ bước chân xưa
mùa đông tới lạnh như người ta hay nói
sagalove
26-10-2006, 06:37 AM
Tôi biết yêu em là đau khổ
Đau khổ vì hai chữ thờ ơ
Trái tim em là biển rộng vô bờ
Và trong đó tôi chỉ là cát bụi ....................design by sagalove^^
trọn kiếp trai hùng
27-10-2006, 07:20 AM
Này em em có còn yêu
Dù cho năm tháng đã nhiều phai phôi
Tình xa có đủ đắp bồi
Lòng tôi vẫn thế , vẫn lời yêu nhau
Em cứ vui mặc tôi đau
Cơn đau tình ái phai mầu làm sao
Đau trong giấc mộng ngọt ngào
Nhớ em rồi rước em vào chiêm bao
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.