Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tui cũng chả biết nữa!!!



>::LoVe::<
08-11-2005, 05:52 PM
Mình có thằng bạn làm được bài thơ,mà nó ngại hổng dám đưa ra cho bàn dân thiên hạ bình xét,giờ mình đưa ra,nhận xét dùm nha.
Xin em hãy nói dù chỉ một lời
Rồi mai đây ta sẽ rời xa nhau
Để lòng tôi đau với em,tim u sầu
Để màu tình yêu tàn úa quanh tôi
Như màu lá khi mùa thu mới về
Để giờ tôi lang thang trên bờ đê
Niềm đam mê giờ không còn gì nữa
Giữa trời đất một mình tôi đơn lẻ
Nhớ về em nhớ kỉ niệm êm đềm
Về một thời ta đã bên nhau
Về một thời đầy màu sắc tình yêu
Trao cho nhau bao nhiêu lời đường mật
Để một ngày lòng đau như hôm nay
Để một ngày tình yêu bay theo gió
Để một ngày chỉ có nỗi u sầu
Thế nào?Theo mình thì nó cứ sao sao ấy