PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ tình của đời tôi ( tình anh học trò)



mãi có em
08-11-2005, 04:41 PM
Tháng năm qua đi còn tiếc mãi
Tiếc hoằi tuổi học trò bên em
Duyên dáng ngây thơ ta áo dài
Khắc mãi trong tim chẳng hề phai.


Vòm phượng đã ba lần thắm đỏ
Tôi vẫn là tôi em xa rồi
Để lại những vui buồn tuổi nhỏ
Em theo người nơi xứ mộng mơ


Ngày em đi trời không trở gió
Sao nghe rét buốt thấu vào tim
Cướp em đi có phải phi cơ?
Hay là tại tôi : Một gã khờTôi cố quên những dấu yêu năm nào
Khi vụt đến...vụt đi trong nháy mắt
Để hỏi đời ???...sao có lắm ai mang
Trong phút chốc hoá tan thành... mây khói

...
Bọt nước tan rồi...em có thấy
Mây theo gió...lãng du về đâu
Trong đêm tối... mình anh khóc lặng lẽ
Hái sao đêm....soi sáng trái tim buồn

....
Tình mình chỉ...một ánh sáng nhỏ
Quá xa vời....ngăn cách muôn nơi
Anh không thể...Yêu Em vì mọi lẽ
Đến bên nhau.....thêm nuối tiếc sầu đau




-------------------------------

thanhcoi
09-11-2005, 03:14 AM
CẢM ƠN THẦY

khi thầy bước vào lớp
chúng em tặng bó hoa
nhân ngày 20-11
tặng thầy giáo chúng em
chúng em bước vào đời
nhớ lời thầy dăn dạy
cảm.......!.....ơn.......!cảm ơn.......thây....!
đã dạy bảo chúng em
khôn lớn trở thành người
em không thể nào quên
những lời thầy dạy bảo

Bạn ơi, nên post bài này vào cuộc thi về ngày Hiến Chương Nhà Giáo sẽ hay hơn đấy.
Chúc bạn vui ha.