matmotmi
07-11-2005, 11:15 PM
Anh à
Vậy là đã bốn ngày anh giận em. Lâu quá ! Trong bốn ngày ấy ko biết anh thế nào, em thì rất nhớ anh , buồn nữa. Em ko hiểu tại sao tối hôm ấy em lại như thế , giá như em vào nhà anh thì đã ko có chuyện anh giận em thế này. Nhắn tin xin lỗi anh, rồi hàng ngày đi học về đều online xem anh có nhắn lại ko. Em chỉ mong anh nhắn lại dù anh có nhắn gì thì anh cũng đã nhắn cho em , như thế cũng đủ cho em vui rồi. Vậy mà em lại thất vọng khi online mà chẳng nhận được tin nhắn của anh. Em càng buồn hơn em chỉ muốn khóc mà thôi :khocnhe:
Anh à ! Dù sao thì hôm ấy giá như mấy lần em đứng đợi anh anh bỏ qua chuyện đó và đi thì đâu đến mức thế này. Em biết cũng rất có thể sau lần này anh sẽ chán và muốn chia tay vì ko chịu nổi một đứa bướng bỉnh như em
Dù sao mọi chuyện đã qua em ko muốn vì một chuyện nhỏ thế mà mình phải chia tay
Em muốn chính thức xin lỗi anh , em sai rồi :tim: :iou:
Em yêu anh mà
Vậy là đã bốn ngày anh giận em. Lâu quá ! Trong bốn ngày ấy ko biết anh thế nào, em thì rất nhớ anh , buồn nữa. Em ko hiểu tại sao tối hôm ấy em lại như thế , giá như em vào nhà anh thì đã ko có chuyện anh giận em thế này. Nhắn tin xin lỗi anh, rồi hàng ngày đi học về đều online xem anh có nhắn lại ko. Em chỉ mong anh nhắn lại dù anh có nhắn gì thì anh cũng đã nhắn cho em , như thế cũng đủ cho em vui rồi. Vậy mà em lại thất vọng khi online mà chẳng nhận được tin nhắn của anh. Em càng buồn hơn em chỉ muốn khóc mà thôi :khocnhe:
Anh à ! Dù sao thì hôm ấy giá như mấy lần em đứng đợi anh anh bỏ qua chuyện đó và đi thì đâu đến mức thế này. Em biết cũng rất có thể sau lần này anh sẽ chán và muốn chia tay vì ko chịu nổi một đứa bướng bỉnh như em
Dù sao mọi chuyện đã qua em ko muốn vì một chuyện nhỏ thế mà mình phải chia tay
Em muốn chính thức xin lỗi anh , em sai rồi :tim: :iou:
Em yêu anh mà