PDA

Xem đầy đủ chức năng : còn ai ?



rong xanh 676
07-11-2005, 06:03 AM
còn ai chung lôi cùng đuờng
còn ai mà nhớ mà thuơng mà sầu
còn ai trông ngóng nữa đâu
còn ai lối bước để sầu riêng tôi

rong xanh 676
10-11-2005, 05:47 AM
còn đó riêng tôi một chút sầu
bỏ lại cho anh nỗi lòng sâu
có nhớ hay chăng tình xa vắng
nhớ về năm tháng gọi tình xưa

Nhạc Phi
24-11-2005, 01:24 AM
1 tiếng mưa rơi 1 nồi sầu,
1 làn gió thoảng 1 nỗi đau.
1 phút xa em ngàn lần nhớ,
1 lần gặp mặt vạn lần mơ.

rong xanh 676
08-12-2005, 07:17 PM
1 TIẾNG nói yêu 1 THÁNG chờ
1 GIỜ gặp gỡ 1 NĂM mơ
1 PHÚT xa nhau TUẦN anh đợi
1 GIÂY hôn khẽ NGÀY anh lo

rong xanh 676
02-09-2006, 01:45 AM
thoáng đây đôi chút tình si
chợt yêu chợt nhớ cũng vì em xinh

LụcBình
02-10-2006, 01:15 AM
còn ai thương nhớ bụi tình
còn ai mắt biếc thình lình liếc ngang
con ai đứt gánh đa mang
thương thân phận bạc giữa đàng cô đơn

:..hoahonggai..:
02-10-2006, 07:00 AM
Còn ai không trên đời này có biết
Có còn ai hiểu thấu dc nỗi lòng
Có còn ai cho tôi một chút nồng
Của trái tim một thời bị lãng quên...................

LụcBình
02-10-2006, 09:04 PM
chẳng còn ai nữa mà quên
chẳng còn ai nói cái tên lạ lùng
kẹ cho trời đất lung tung
kệ cho tất cả tưng bừng sống vui

còn ta với nồng nàn
02-10-2006, 09:28 PM
Sống vui cái lẽ ở đời
Vui sao mà sống những người không vui
Kệ đời chỉ cái phủi tay
Cho nhau miệng lưỡi cái ngày còn vui