PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khó nói!!!



x2uz21.o2O5
07-11-2005, 04:55 AM
Không HIểu vì sao mình post bài này:
Tai sao anh OL
DE gap em hom ay
Tai sao anh Ol
De gio day roi long`....
.......................
CUộc sống vẫn tiếp diễn
Từng ngày ngày qua
Long anh vẫn mãi biết
em ở xa phương trời
Tình cảm là bộc phát
nhưng gắn sâu tâm hồn
Tại sao em xuất hiện
LÀm tim anh rối bời
Vẫn biết em xa vời
Nhưng lòng này vẫn cố
Dõi theo hình bóng em
Cố gắng bước theo em
Nhưng dường như quá khó
2 ta 2 phương trời
thuộc về 2 lớp khác
Liệu có đến với nhau??
Yêu bằng lới nói chăng?
HAy yêu bằng tâm hồn
Giờ cũng chả rõ nữa
Chỉ mong tốt đến em
Để cho em hạnh phúc
Dể cho em vui vẻ
Để cho em thôi nhớ
Nhứng phút giây xưa buồn...
-----------------------------------------------------------
Thơ con cóc nhưng nó chứa nhiểu càm xúc và viết cho ai chắc chỉ có người ấy mỡi rõ, cũng chả biết ấy có đọc được những dòng này ko nhưng đó chỉ là 1 chút thoảng qua chưa sâu sắc nhưng cũng đọng lại trong T khá nhiêu....

tuananh_vn
07-11-2005, 05:18 AM
Cold ơi có phải cho Tr ko ? hì hì đúng là con cóc thiệt nhưng mà có vẻ tình cảm lắm

Trong thinh lặng tiếng lòng ta dậy sóng
Em đó mắt môi tươi cười thắm
Anh đây giọt lệ nhớ thương chàng
Trong thinh lặng Em tôi gần gần lắm
Cố lặng thinh nhớ nhịp thở hôm nào
Đường đời cách trở Anh Em
Hai ta xa cách .. nhớ nhau lặng thầm

tieuthukhocnhe
07-11-2005, 11:18 PM
tại sao... em online
để gặp anh phút ấy
con tim như ngây dại
khi ta mãi hai phương
làm sao... thể chung đường
khi người nam kẻ bắc....
lệ vương sầu trên mắt...
buồn vì...tình cách xa.....
hì hì...cold úi ! cho nhè ké 1 bài hén..thơ con nhái...thấy topic ngộ..chại dzô...cóa cần nhè làm cầu nối cho hem?

x2uz21.o2O5
08-11-2005, 05:53 AM
Đời buồn khi ấy ko yêu
Hỏi sao ấy ko thì T lại bùn...( mựon tam đệ)

mùa hè chia ly
09-11-2005, 02:26 AM
một mối tình lặng lẽ đơn côi
ôm sầu nhớ suốt dời đau khổ
một thoáng nhìn muôn vàn thương nhớ
yêu làm chi để bất hạnh một đời
ước một lần được sánh bước cùng em
trên đường xưa hai ta cùng tới lớp
hàng bằng lăng một thời làm chứng
có hai người mãi chẳng yêu nhau

x2uz21.o2O5
09-11-2005, 05:34 AM
dẫu biết yêu người ko lói thoát
Tại sao lòng này vẫn hoài mong
Tình cảm nhiều khi khó nói
Vẫn ngồi đây chờ đợi nửa tâm hồn....

nangchanhche
09-11-2005, 06:13 AM
Tại sao tình online
Cứ như giấc mộng đẹp
Nhưng khi tỉnh cơn mơ
Thì tình như mộng vỡ
Bao tốt đẹp tan biến
Chỉ còn lại nỗi nhớ
Một nỗi nhớ triền miên.....