Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Trái tim vô tình...



girl_sau_han
07-11-2005, 04:27 AM
Có một lần ...
một trái tim xinh
Em gặp anh giữa cuộc đời xuôi ngược
Em gặp anh tình yêu không người nhớ
Có mình em ôm ấp mộng đơn côi
Có một lần...
anh bỗng xa xôi
Chỉ có em từng ngày góp nhặt
Chỉ có em một mình mong nhớ
Người tình ơi em chờ đợi ngươi qua.
Có một lần...
tim bỗng đơn côi
Một mình em thắp lửa yêu nhớ
Một mình em hát bài ca mất người
Còn chút buồn người quên mãi.
Để tình em hấp hối
Để tim em sao mãi...
đơn côi.

girl_sau_han
08-11-2005, 03:59 AM
Trái tim thơ...tình buồn tương tư
tình buồn như thơ
không người se chia
Lạnh hồn ta
cả đời cô độc
Lạnh hồn ta..
khóc mình ta thôi.