PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ không cảm xúc..!



girl_sau_han
07-11-2005, 04:13 AM
Giờ anh xa...
bỏ em lại cùng buồn thương....nhớ
Anh đã quên ....
Chuyện tình ngày xưa đó
để cho em thương nhớ cả đời...đau.
Thắp cho tình ngàn ngọn nến đêm thâu
Tình giờ đây mình em nuôi nhớ
Cố yêu người...
dù tình mãi xa xôi.
Một mình em lặng nhìn dòng sông trôi
Nhìn cuộc tình đang dần hấp hối
Có yêu người giờ cũng thế thôi
Vĩnh biệt anh ...
Người tình của em ơi
Dây tình đứt mình em ...
không níu nổi.

Chanh Chua
07-11-2005, 05:50 AM
Những dòng thơ đôi khi không cảm xúc
Nhưng tâm hồn lại âm ỉ một vết thương
Khắc vào đó bao nỗi niềm chán chường
Thả cảm xúc vào dòng thơ vô cảm ......

Người không hiểu đọc thơ sẽ nhàm chán
Người mang cùng tâm trạng sẽ họa cùng
Trải tâm hồn những vần thơ lung tung
Không thứ tự nhưng chứa đầy cảm xúc.....[/color]
.............................................
dân mới biết làm thơ mong các bạn đừng chê cười nhé.....mong được chỉ giáo thêm :D

hoa cong chua
07-11-2005, 05:57 AM
Trái tim ta không phải từ đá
Nhưng sao lại hóa đá nơi đây
để tim này băng giá một cõi lòng
lạnh tê tái cùng bao nhiêu nhức nhối
ấp ủ bấy lâu với vạn nỗi u sầu

Veronica Nguyên
07-11-2005, 05:57 AM
Tho Tinh:lol:

Nơi anh ở "khỉ ho cò gáy"
Tháng ngày qua với tâm nặng buồn phiền
Đi tìm em giữa phồn hoa phù phiếm
Có khác gì mò kim đáy biển đâu em ...:cool1:

Anh vẫn biết bài thơ tình anh viết
Tặng một người_người của riêng anh
Nếu em thích anh sẵn sàng hi sinh
Tặng em luôn trái tim hồng dỏ thắm
Anh xa em như cỏ cây xa nắng
Như Vành Khuyên xa vắng cánh rừng
Anh yêu như thể chưa từng
Yêu lần nào dể bây giờ mới yêu.........:cooll:

Restart
07-11-2005, 06:06 AM
Này anh ạ, đừng vội vàng thế chứ
Chuyện tình yêu ai biết trước đâu anh
Nhỡ đâu mai lá lìa cành
Đem mưối thả bể em đành xa anh !
............
STLB ...ss chinh? lai. ti'

girl_sau_han
08-11-2005, 04:03 AM
thơ ta viết khi lòng không cảm xúc
cho một người chẳng bao giờ đọc qua
thơ ta viết lòng ta tan nát
người tinh ơi,xin đừng quên em...!