Xem đầy đủ chức năng : Tình cờ
nhanlove11
07-11-2005, 02:43 AM
Mỗi lần anh đọc thư em
Thì anh cảm thấy iêu em mất rùi
Tình cờ anh gặp được nàng
Tình cờ anh đã iêu em mất rùi
Tình cờ nối tiếp tình cờ
Xa nhau có phải tình cờ không em
:3nhay:
mình làm thơ ko được hay cho lắm hi
có gì góp ý cho mình nhé .
Chanh Chua
07-11-2005, 05:43 AM
Chời ơi em nở lòng nào
Chuổi chà em quét như tà là anh
Anh dzìa anh dzác đá xanh
Dzừa chọi cho nó bể dzành xe em.......
...............
cho bể dzành cho khỏi đi học lun kakakakakka( kế hay )
hoa cong chua
07-11-2005, 06:04 AM
Eo ơi mấy mụ chanh chua
Sao đanh đá thề ai mà thèm yêu
Là girl phải dáng yêu kiều
thướt tha yểu điệu như Hoa tui nè!
Chanh Chua
07-11-2005, 06:05 AM
Em ơi chớ có nói càng
Anh đây nỗi tiếng đàng hoàng , đẹp trai
Nên em mãi mết suốt ngày
Yêu anh không được giở tài nói ngang ...
hoa cong chua
07-11-2005, 06:06 AM
Trăm năm đá hãy còn mòn
Nghìn năm cây vẫn còn nằm trơ trơ
Bao giờ ta mới thành thơ
Bao giờ ta mới được mơ cưới nàng
Chanh Chua
07-11-2005, 06:06 AM
Ở đâu xuất hiện mụ hoa
Mồm mép thiệt là ba hoa
Khôn thân thì đi mau trốn
Tui uýnh là đừng có la
hoa cong chua
07-11-2005, 06:11 AM
Anh mà nổi tiếng đẹp trai
chắc em té xỉu , mất vài cái răng
Hu hu mấy mụ chanh chua
cậy mình to xác mà đèn ép Hoa
vùi Hoa dập liễu thiệt là
vô tâm vô tính ai mà thèm yêu
---
thuẻ xem
tui không có nói sai bao giờ đau
HOa đay vốn đẹp nhất đời
mệnh danh công chúa muôn loài các hoa
ai đời mà lấy được Hoa
may thay người ấy kiếp này số son
Restart
07-11-2005, 06:17 AM
SS Chanh nay cũng thật là Chanh chua
hoa cong chua
07-11-2005, 06:18 AM
Ở đâu xuất hiện mụ hoa
Mồm mép thiệt là ba hoa
Khôn thân thì đi mau trốn
Tui uýnh là đừng có la
hoa Hoa hoa
ba hoa chẳng giám ba hoa
người ta có đánh chỉ la vài lần
ai đời lại giám xông cần
sợ chanh chua lắm thôi chân vọt liền
Restart
07-11-2005, 06:48 AM
ờ đừng thế mà sao đã vội bỏ đi
ss chanh nói thế chẳng việc chi fiền lòng
lời nói chỉ để mà nghe
còn khi ngẫm nghĩ sẽ biết ngay thôi mà
ss chanh vốn tính thật thà
chẳng bao giờ nói chuyện ngưòi tào lao
vốn sinh ra mang tính bao đồng
chỉ vì ngưòi mình suy tính thiệt hơn
nên ngưòi cũng chớ fiền lòng trách than
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.