tuổi hồng thơ ngây
07-11-2005, 02:17 AM
:lol:
kỉ niệm 2
--------------
hôm đó là ngày bảo nhiểu bao nhiêu,.... tôi cũng ko nhớ rõ lắm
cô bạn gái chạy đến chỗ tôi mượn quyển sách ....bảo sách mình bị mất
phải chép lại ......hôm sau lên lớp..."G hôm qua trời mưa quá , đạp vội ..lỡ đánh rơi mất quyển
sách của cậu rồi....." lúc này mặt ả cứ nghệt ra
"cậu đùa à" - tôi nói ..mặt cô ả vẫn cứ nghệt ra như ko .
Cũng chỉ còn vài ngày nữa là thi ,quyển sách đó là toàn bộ những ji học được từ đầu kì
cô cho chép , sach giáo khoa thì ko có ,cô giới hạn trong đó ...và thi trong đó
thế mới chết mình chứ ......
Mặt ả vẫn cứ nghệt ra .tôi vẫn cứ trố mắt nhìn ả ........thôi tôi cũng chả hỏi nữa ..đi ra ngoài chơi ....
vào lớp..
bực thế chứ ,chịu .. ko biết làm sao nữa..cứ nhìn cô ả thôi..nhưng hình như mấy đứa con gái đang toe toét cười thầm tôi thì phải ,mà tôi cũng chả để ý nữa (hình như thế ,tôi cảm thấy vậy sau khi biết được trò đùa này...) tôi ko nghĩ là cô ả đùa tôi bởi lâu nay có thấy cô ả đùa tôi đâu cơ chứ .....chịu!....
tan học ;... cô ả bườc xuống ....
trả cậu sách nảy..tôi :oh: nhìn ả ,ả cười thầm hơi cúi cúi mặt xuống..tôi thì vẫn:oh: :( :
rồi sau cũng cười theo ả ..."cậu này ! đúng là !..........." là sao...ả hơi vênh vênh.......
chịu chả biết thế nào mà lần .......................... :tim: :tim:
thì ra cô ả muốn đùa tôi 1 phen ....
đã vậy tôi cũng "đáp lễ".....ngay sau phút cười với cô ả tôi" lên gân"
Lần sau thì đừng có mà như vậy ,tôi nói thêm vài câu nữa...........!(tính tôi ko mấy hay đùa nên nghe xong cô ả tưởng giận thiệt!!hì hì... ) ơ đùa tí mà giận thật- ả nói_ mặt cô ả cũng khựng lại -ko thích thì thôi lần sau ko thèm đùa nữa _cô ả quay ngoắt đi -miệng lẩm bẩm -con t rai ji mà..........
tôi vẫn cứ cười thầm trong bụng đợi cô ả ra tận cửa lớp - tôi gọi với ra cười
" Ê! giống cậu mà! hì hì.......
đến bây giờ chắc cô ả vẫn nhận ra rằng
'' có đi có lại ,mới toại lòng nhau " trí lí .....trí lí ........hí hí
( lúc cô ả cười hiện rõ chiếc răng khểnh sao mà duyên thế....!!!)
còn nhớ bí thư này ko vậy!:D
Đã bạn nào từng bị bạn mình cho ăn" dưa bở "như thế chưa!!!
http://tinypic.com/fmua85.jpg
kỉ niệm 2
--------------
hôm đó là ngày bảo nhiểu bao nhiêu,.... tôi cũng ko nhớ rõ lắm
cô bạn gái chạy đến chỗ tôi mượn quyển sách ....bảo sách mình bị mất
phải chép lại ......hôm sau lên lớp..."G hôm qua trời mưa quá , đạp vội ..lỡ đánh rơi mất quyển
sách của cậu rồi....." lúc này mặt ả cứ nghệt ra
"cậu đùa à" - tôi nói ..mặt cô ả vẫn cứ nghệt ra như ko .
Cũng chỉ còn vài ngày nữa là thi ,quyển sách đó là toàn bộ những ji học được từ đầu kì
cô cho chép , sach giáo khoa thì ko có ,cô giới hạn trong đó ...và thi trong đó
thế mới chết mình chứ ......
Mặt ả vẫn cứ nghệt ra .tôi vẫn cứ trố mắt nhìn ả ........thôi tôi cũng chả hỏi nữa ..đi ra ngoài chơi ....
vào lớp..
bực thế chứ ,chịu .. ko biết làm sao nữa..cứ nhìn cô ả thôi..nhưng hình như mấy đứa con gái đang toe toét cười thầm tôi thì phải ,mà tôi cũng chả để ý nữa (hình như thế ,tôi cảm thấy vậy sau khi biết được trò đùa này...) tôi ko nghĩ là cô ả đùa tôi bởi lâu nay có thấy cô ả đùa tôi đâu cơ chứ .....chịu!....
tan học ;... cô ả bườc xuống ....
trả cậu sách nảy..tôi :oh: nhìn ả ,ả cười thầm hơi cúi cúi mặt xuống..tôi thì vẫn:oh: :( :
rồi sau cũng cười theo ả ..."cậu này ! đúng là !..........." là sao...ả hơi vênh vênh.......
chịu chả biết thế nào mà lần .......................... :tim: :tim:
thì ra cô ả muốn đùa tôi 1 phen ....
đã vậy tôi cũng "đáp lễ".....ngay sau phút cười với cô ả tôi" lên gân"
Lần sau thì đừng có mà như vậy ,tôi nói thêm vài câu nữa...........!(tính tôi ko mấy hay đùa nên nghe xong cô ả tưởng giận thiệt!!hì hì... ) ơ đùa tí mà giận thật- ả nói_ mặt cô ả cũng khựng lại -ko thích thì thôi lần sau ko thèm đùa nữa _cô ả quay ngoắt đi -miệng lẩm bẩm -con t rai ji mà..........
tôi vẫn cứ cười thầm trong bụng đợi cô ả ra tận cửa lớp - tôi gọi với ra cười
" Ê! giống cậu mà! hì hì.......
đến bây giờ chắc cô ả vẫn nhận ra rằng
'' có đi có lại ,mới toại lòng nhau " trí lí .....trí lí ........hí hí
( lúc cô ả cười hiện rõ chiếc răng khểnh sao mà duyên thế....!!!)
còn nhớ bí thư này ko vậy!:D
Đã bạn nào từng bị bạn mình cho ăn" dưa bở "như thế chưa!!!
http://tinypic.com/fmua85.jpg