PDA

Xem đầy đủ chức năng : Seo chị H hổng dzìa ?



darksky nolonger
07-11-2005, 01:38 AM
Cuối tuần rùi, seo mà hổng dzìa, học gì mà học dữ dzậy ? hay là bận thi ? Em ở nhà có 1 mình bồn hết sức, hồng có ai "đía" gì hết trơn àh !Có chị H dzìa , 2 đứa mình cùng "tám", em hổng biết gì thì chỉ cho em, động viên em học, em cũng hồng dám lười biếng học .Chị H ơi em nhớ chị quá. Nhớ hồi chị H chưa đi học ở Sài Gòn, 2 đứa mình cứ như chó với mèo, thỉnh thoảng "chơi sô lô" nữa chứ. Có lần chị H quăng cái khăn dơ vào mặt em , em cũng hổng vừa, chọi trứng họ gà vào mặt chị, sau đó 2 đứa bị mẹ cho ăn cây. Bây giờ hổng có chị H ở nhà em buồn quá, em hứa năm nay nhất định sẽ đậu Đại Học để còn ... xuống Xì phố mà cãi với chị , chị H chờ nha:smioh: :smioh: :smioh: :3nhay:

Chanh Chua
07-11-2005, 03:53 AM
chị em là như vậy đó ....ở gần thì dĩa bay...tô , chén. luyện võ công...but khi xa rồi thì kg thể kiềm chế được nỗi nhớ.....bỡi vậy mới nói là chị em ....thiệt tình.....
You H ui...mau dzìa nhà để chọi nhau với nhỏ em kìa ....nhỏ đang chờ .....

Restart
07-11-2005, 07:07 AM
hehe, em akite cũng vậy nà ss với bé dark, ở gần thì uýnh lộn cãi nahu cả ngày :D