PDA

Xem đầy đủ chức năng : Áng Mây Lành



Tình Nhạt Phai
07-11-2005, 01:23 AM
Kìa xem Én Trắng chao nghiêng
Khoe đôi cánh bạc làm duyên giữa trời
Gọi mùa xuân đến muôn nơi
Ngại chi mưa nắng, dòng đời bão dông
Nhỏ nhoi liệng giữa tầng không
Bước chân nào vướng bụi hồng lợi danh
Cứ như một áng mây lành
Chở che ngày nắng, thâu canh gió lùa
Nghĩa tình ăm ắp bốn mùa
Chứa chan nhân ái, dư thừa yêu thương
Nợ nần chi với văn chương ?
Tháng năm mài miệt bước đường vân du
Từ mùa Hạ đến mùa Thu
Đông qua, Xuân lại giống như con tằm
Nhả hồn thơ mặc tháng năm
Ganh đua cùng ánh trăng rằm sáng soi
Điểm tô hương sắc cho đời
Fai xin thắp lửa bầu trời góp vui ./.
--------------------------------------
TNP (ttxl) :)

mây mơ êm
07-11-2005, 08:35 PM
Mây kia bay mãi ngang trời ,
Dừng chân nghĩ tạm , tìm người đối thơ .
Khổ thay nhân cảnh ơ thờ ,
Gặp áng mây lành tình cờ cũng hay .
Quyết định dừng lại nơi đây ,
Hay ta mượn cảnh tình này hoạ thơ .
Dẫu cho ai đó chẳng mơ ,
Ta đây vẫn cứ tĩnh bơ ... gặp người .

mây mơ êm
08-11-2005, 08:15 AM
Duyên kia Mây chẳng dám bàn
Tình kia đã có ý chàng cạnh bên .
Bỗng dưng đôi lúc buồn tênh ,
Dạo ngang cảnh phố đặng quên nổi buồn .

hoa cong chua
08-11-2005, 08:59 PM
tìm đâu lấy mấy vần thơ
tìm đâu ngày ấy bây giờ đã qua
tìm đâu ngày tháng mặn mà
sắc son một thuở đậm đà nên thơ

toro16
08-11-2005, 10:22 PM
Nếu địa ngục là nơi đầy tiếng khóc
Còn thiên đường là những tiếng cười vang
May mắn cho tui được ở giữa trần gian
Vì nơi đó có cả cười lẫn khóc
--------------------------------------------
:smioh: :smioh: :smioh: :smioh: