PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhỏ ơi !



Azudo_Hakaider
06-11-2005, 10:53 PM
Nhỏ ơi , đừng có tóc dài
Buông vai cỏ yếu ngã mềm lòng ta ...
Ta về trải lối chân qua
Gót hồng ngang lối trải hoa ngập lòng ...

Nhỏ ơi , đừng có má hồng
Cho ta ngơ ngẩn đêm về tơ vương
Đừng nha , nhỏ chớ nhớ thương
Cũng đừng thơ thẩn đường về lá bay ...

Nhỏ ơi , ghét lắm bàn tay ...
Vén chi mái tóc lạc vào hồn tôi
Ghét sao cái cách nhỏ cười
Mắt mơ biết nói , đượm buồn tháng năm

Ghét sao cái dáng hao gầy
Mong manh là thế , đọng hoài trong tôi
Nhỏ nè , bên ấy xa xôi
Biết đâu nhỏ cũng trong mơ tìm người ?

swtlilaznchik88
07-11-2005, 03:33 PM
Thấy bài thơ của bạn dể thương nên mình vô làm chung cho vui nhé !!

Nhỏ ơi lại dây nghe anh nói
Một trái tim khờ dang dợi ai
Ngày dài mình anh chuốt dắng cay
Dếm thời gian trôi trong nước mắt

Nhỏ ơi nhiều dêm anh thắc mắc
Hỏi lòng tại sao lại yêu em
Nhưng không tìm ra rõ trắng den
Chỉ biết nhớ thương tràn dâng dến

Nhỏ ơi dã từ lâu anh mến
Nhưng chẳng dám nói một lời yêu
Nên thường một mình ngồi cô liêu
Nhìn ánh trăng rằm trong dêm vắng

Nhỏ ơi anh yêu nhỏ nhiều lắm
Yêu từ ngày dầu mình biết nhau
Yêu rồi nên tim dã khắc sâu
Bóng hình của nhỏ vào tâm trí

Nhỏ ơi một lời anh dịnh ý
Trọn dời tri kỉ có em thôi
Dẫu mai dường dời cách ngăn dôi
Tình anh mãi thôi dâng cho nhỏ ...

HY

hoa cong chua
07-11-2005, 08:24 PM
cũng cho mình tiếp lời nhé

nhỏ ơi nhỏ sao nhỏ hay khóc
phải chăng anh khiến nhỏ phật lòng
tình anh trao nhỏ thiệt hay không?
tự nhỏ phải biết còn khóc cái chi!

sau này lỡ có chia ly
tình chia hai ngả đôi bờ cách xa
nhưng trong anh vẫn ôm hình bóng nhỏ
cô bé buồn có ánh mắt lệ tuôn

nhỏ ơi nhỏ chớ có buồn
chỉ là giả thiết chia ly thôi mà
anh đây tình mãi đậm đà
như mây kết gió cùng người kết hoa

đợi đến bao giờ tình thăng hoa
anh xin thổ lộ tâm tình nhỏ ơi
yêu nhỏ anh nguyện trọn đời
bên nhỏ mãi mãi chẳng màng chi ai!

Azudo_Hakaider
08-11-2005, 06:25 AM
Nhỏ ơi , nhỏ hỡi , nhỏ à
Có nghe anh gọi thì vòng sang đây
Sang đây anh nói câu này ...
Lặng im nghe nhỏ ...kẻo người ta nghe ...

Thì đây tiện lối ngang về
Kéo tay nhỏ lại thì thầm vào tai ...
Mai này ...nếu lỡ chung vai ...
Nhỏ ơi , mái tóc ...tình ai nhớ hoài ....

Nhỏ ơi , ngày tháng còn dài
Hứa nha , cô nhỏ học hành chăm ngoan
Tình này xin mãi lặng im
Đợi khi nhỏ lớn...rước dâu là dzừa :D

Tặng nhỏ !

swtlilaznchik88
10-11-2005, 02:40 PM
Nhỏ ơi lòng anh dang dau nhói
Khi em hững hờ không xót thương
Cuộc tình dầu anh trót vấn vương
Vậy sao xem thường sao nỡ nhỏ

Nhỏ ơi nhiều dêm anh mi dỏ
Thương nhớ dâng tràn có biết không
Nên anh thao thức mãi dêm dông
Tưởng bóng hình em trong kí ức

Nhỏ ơi tim này dang rạo rực
Dập mạnh từng giờ thức năm canh
Cớ sao chẳng thấy mộng an lành
Mà chỉ thấy mây mờ giăng lối

Nhỏ ơi nếu mà anh có lỗi
Em hãy nói di lỗi của anh
Dể anh biết mà sữa lỗi lầm
Hờn giận mà chi anh dau lắm

HY

Azudo_Hakaider
16-11-2005, 12:34 AM
Và nhỏ cứ muôn đời là nhỏ ..
Mặc một người , tha thiết ngóng trông
Và thế rồi , ngày tháng mênh mông
Mang theo mất , mảnh tình vụng dại ...

Có những lúc , cúi đầu ngần ngại ...
Bàn tay ai khẽ nắm tay ai ...
Cứ bên nhau , suốt quãng đường dài
Sao chẳng thể nói lời ...thương nhớ

Anh sợ lắm , khi tình chưa nở
Mà vội tàn theo những tháng năm ...
Thôi cũng đành chôn dấu , tháng năm ...
Nhỏ hãy nhớ , nơi này ...mãi mãi

Cho Ty.

Giọt_Mưa_Buồn
17-11-2005, 01:47 AM
Thế là hết tình ái nhỏ và anh
Dòng nhật ký từ nay xin ghép lại
Ván cờ tình vẫn chưa phân thắng bại
Nhưng phải đành chấp nhận, phải đành thua

Nhỏ chẵng thể như bông lúa đầu mùa
Chờ đợi mãi một làn mưa không đến
ĐỂ năm tháng héo hon mà lâm bệnh
Thà được nảy mầm ở chốn bình yên!

Thì hãy để duyên tan thành bọt biển
Ta đã vô tình làm khổ đời nhau
Chiếc ô hồng run rẩy giữa trời ngâu
Vẫn thầm tiếc mối tình'' Nhỏ và Anh'' ...

nangchanhche
17-11-2005, 02:00 AM
Nhỏ vẫn thế cứ mưôn đời là nhỏ
Không ưu phiền , không chút đắn đo
Nhỏ vô tư và cứ mãi mộng mơ
Mơ một ngày được thành cô tiên nhỏ :hihi:

phonglantim
17-11-2005, 05:49 AM
Nhỏ vẫn vậy...nhỏ muôn đời là nhỏ
Tóc dài bay làm say đắm lòng người
Nhỏ vẫn vậy...vẫn biết nói cười
Cũng buồn bã khi lòng anh thay đổi

Buzz
17-11-2005, 06:53 AM
Anh có biết bao đêm dài nhỏ nhớ
Một bóng hình..một tiếng nói thân quen
Để hàng đêm nhỏ cứ mãi đi tìm
Hình bóng ai đêm dài trong giấc mộng

Có những khi ....nhỏ bừng tỉnh giấc
Nhỏ thấy lòng thao thức mãi không thôi
Nhỏ nghĩ suy....nhỏ chẳng thể mỉm cười
Vì ai đó...đã in trong tim nhỏ

Boulevard
17-11-2005, 10:21 PM
Nhỏ đã bảo :" Anh đừng hoài ...dụ dỗ "
Trái tim yêu sẽ mãi chẳng phai màu ...
Lại còn hứa ...thương cho đến bạc đầu ...
Nhỏ sợ lắm , chuyện tình yêu ...người lớn

Nhỏ đã bảo " Anh còn đi khắp chốn ..."
Có một ngày anh sẽ gặp người ta ...
Chỉ vài câu thương nhớ ...mãi mặn mà
Thì nhất định anh sẽ quên ngay nhỏ !

Nhỏ đã bảo " Khi học còn dang dở "
Giấc mơ hồng chưa kịp với tương lai
Thì anh ơi , nói chi những lâu dài
Nhỏ chẳng dại quay vòng trong thương nhớ ...

Nhỏ đã bảo " Mình không quen sao cớ ?"
Chỉ vài lần ...đối đáp đã thương nhau ?
Tình yêu này chắc có được bền lâu ?
Hay cũng sẽ tàn phai theo năm tháng ...

Nhỏ đã bảo " Nếu một ngày trống vắng ..."
Bước chân yêu không ngăn nổi lòng mình ...
Cũng là khi mơ ước đã lung linh
Thì anh nhé , hãy về đây bên nhỏ !!!

swtlilaznchik88
17-11-2005, 10:31 PM
Nhỏ ở xa nơi chân trời góc biển
Còn anh thì biền biệt ở nơi dây
Nhớ nhiều hơn dâng lên trái tim dầy
Một tình yêu nồng nàn nhiều say dắm

Biết chừng nào ta hội ngộ ngày thắm
Vui trùng hoàng trong vòng tay ngất ngây
Nhỏ và anh vui hạnh phúc sum vầy
Trong hân hoan qua bao ngày xa cách

Nhỏ biết không có nhiều lần nhỏ trách
Anh vụng về không biết làm nhỏ vui
Thiệt sự anh cũng cảm thấy ngậm ngùi
Nhưng tánh anh ít cười như thế dấy

Chừng nào dây dến tuần trăng thứ mấy
Nhỏ mới qua nơi này dể thăm anh
Riêng từng dêm anh cứ mãi lặng câm
Nhìn sao rơi âm thầm thương nhớ nhỏ ...

HY

Pain
18-11-2005, 12:22 AM
Kìa cô bé , sao nhận mình là nhỏ
Cho bóng hồng tha thướt mãi đêm thâu ...
Lối ta về , chợt bắt gặp mưa ngâu ?
Kìa cô bé , sao nhận mình là nhỏ

Mà lạ thay , lạ thay tình chưa ngỏ
Ánh mắt nào như đọng giữa nông sâu
Làm sao đây có thể nói đôi câu
Rằng :" cô nhỏ , ta thương người rồi đấy "

Thì nhỏ ơi , viết vần thơ lên giấy .
Áo học trò thương lắm dáng nhỏ thơ
Anh nguyện rằng mình sẽ mãi làm thơ ...
Mà tựa đề luôn bắt đầu từ " Nhỏ "

aotrang_bentre
18-11-2005, 02:08 AM
cô bé hồn nhiên dôi mắt nai
tóc dài cô bé xoa ngang vai
thì thấm anh hỏi câu này nhé
tóc dài cô bé trói tim ai???

swtlilaznchik88
19-11-2005, 04:39 PM
Nhỏ giận anh nên gặp mà không nói
Liếc mắt nhìn rồi khe khẽ bước di
Nhỏ biết không nhỏ hay tánh lầm lì
Anh dây biết nên không hề trách nhỏ

Dã bao lần anh cũng muốn bày tỏ
Rằng tại anh nên nhỏ sầu nhỏ dau
Nhưng nhỏ ơi anh chẳng nói nên câu
Vì nhỏ dâu cho anh lời phân giải

Nhỏ giận hoài nên anh thấy ái ngại
Biết làm gì dể trở lại như xưa
Nhỏ nói di dể anh biết anh chừa
Không dám chọc dể người ta giận nữa

Ngồi xuống dây dể nghe lời anh hứa
Nguyện từ rày không dám làm giận ai
Có chuyện gì thì anh cũng dứng ngay
Dợi lệnh ra không làm sai lời nói ...

HY

Giọt_Mưa_Buồn
19-11-2005, 09:49 PM
Anh biết không anh,nhỏ rất buồn
Vui làm sao được,lệ hoài tuôn
Lời yêu chưa thốt,chữ thôi nín
Lặng khóc trong đêm,chết nữa hồn....