PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vào nhanh,vào nhanh...hay lắm đó ???



vongonthong
06-11-2005, 09:54 PM
Thơ này dễ đối lắm, để xem các thi sĩ của chúng ta sẽ giải quyết ra sao?
" Áo dài" à, nói xấu tí bỏ quá cho nha:

Hỡi các bạn khắp bốn phương
Tui đây xin kể cho nghe tỏ tường
Tật xấu của những áo dài
Khi sinh đã có, còn che đậy gì?
Đầu tiên kể đến tật lười
Công viêc chỉ thích người người... ga lăng:)
Tiêp đến là thói...lăng xăng
Nói thì nhanh nhảu, sợ ko có phần
Đặc biệt rất thích áo quần
Để cho đúng mốt từ chân đến đầu
Cái tính ghét nhất nghịch ngầm
Hẹn gì lại để người ta đợi hoài...
Nói nhiều chỉ sợ tẩy chay
Thôi thì nói vậy, áo dài bỏ qua
......
Xin mời, mai dzo...mại dzo bà con ơi!

:haha:

dangthanhhuong
06-11-2005, 10:41 PM
nè ông bạn hữu kia ơi
chị em phụ nữ cũng người như ai
mặc cho váy ngắn váy dài
nhưng mà vẫn kín nào ai thấy gì
lười vì đâu phải riêng chi
chị em phụ nữ còn gì để chê
đảm đang tháo vát chăm ghê
đâu cần nhờ cậy mấy ông dê già
mồm mép đâu chỉ ăn quà
mà còn để nói nhưng điều hôm qua
chau chuốt tư má đến chân
để cho ông ngắm ông mẩn mê lòng
ai bảo dại gái hả ông
tôi hẹn ông đên ông nghe lời liền
chứng tỏ ông là kẻ điên
vu oan giáng họa biện minh nỗi gì
đàn bà dẫu có ngu si
thì các ông cũng tu........."đàn bà mà ra"

hay chua chị em ơi

vongonthong
07-11-2005, 08:18 PM
Mấy cô hàng xóm kia ơi.
Áo dây thắt nút phải đâu chuyện đùa
Áo trắng khi đã ăn quà
Toàn đi hái trộm chứ sài tiền đâu
Chau chuốt đâu chỉ cho tôi
Các bà không muốn thì đâu có dùng
Bà hẹn lại không giữ lời
Lại còn trách cứ đau lòng biết bao
Con gái có một không hai
Nhưng đừng thấy thế tự cao chứ bồ
biết rằng:
Quyền sinh là của các bà
Nhưng quyền quyết định vẫn là đàn ông
Nói nhiều thì lại... lầu bầu
khi bị... mắng, càu nhàu trong tâm
Thôi thì khuất phục đàn ông
Tôi đây chỉ giáo mấy đường cho hay!!!
QUÁ HAY LUÔN!

:haha:
Các đấng "mày râu" đâu rồi nhảy vào cuộc đi chứ!

hoa cong chua
07-11-2005, 08:32 PM
Này ông" ngongiothong"
tự dưng tự tác chê bai girl à
liệu liệu lấy cái thân nha
có ngày chết dưới tay bà chứ chẳng chơi

này ông tôi nhắc mấy lời
khôn hồn đừng có lắm lời làm chi
một mai ông có lỡ thì
yêu cô hàng xóm nhưng vì lắm lơi
vậy nên chẳng cô nào giám nói lời
yêu anh và sẽ lấy anh làm chồng

vongonthong
10-11-2005, 08:14 AM
Này em gái nhỏ kia ơi!
Tôi đây nói thật chứ chê bai gì
Các girl vốn dĩ thế mà
Nói sai phải tội có ngày đi tong
* * * * *
Thế gian con gái phần nhiều
Nhìn đâu cũng thấy nói chi "lỡ thì"
Có lo thì phải các nàng!!!!!
Chứ sao lại bảo đó là... chúng tôi
Thôi thì:
Biết thân thì tự lo mình đi thôi.
Hê hê.
Viết thế thôi ko thì...
Các nàng tự cho minh tài giỏi đối tiếp xem nào?
:haha:

hoa cong chua
10-11-2005, 08:49 PM
thơ người tuy giỏi tuy thông
nhưng sao bằng được văn thông tụi này
một nhát quyết định là bay
đi tong một cánh tay gầy của mi
hehehhee****
------------------------------
chị em phụ nữ chúng tui
tuy nhiều tật xấu nhưng sanh sao bằng
các chàng công tử lăng nhăng
nay trăng mai gió hết hồng lại hoa
lại còn còn tật ăn quà
cũng đâu kếm miếng mà đòi trách tui
tiếp theo là tật làm lười
mẹ la cha mắng mà vẫn lười như xưa
à còn cái tật thích cưa
các cô gái đẹp khi cưa đã cùn
... còn nhiều nhưng mà chị không còn thời giam liệt ke
lần sau liệt tiếp ok chú mày?

Lost.
10-11-2005, 09:23 PM
Nam thời lắm gã chi li
Soi chị em cả dáng đi cách ngồi
Mà sao nam giới lắm lời
Một lời không chịu nhún nhường chị em
Kiểu này thì cũng phải xem
Con trai thời thời đại lèm nhèm khó ưa:guoc:

BrightRain
10-11-2005, 09:28 PM
ăc...
Qúa lời rồi công chúa ơi
Làm gì mà bé nói lời chua cay,
Sự thật thì mất lòng ngay,
Làm gì em phải đỏ gay mặt mày :)
Cái tật hay ăn quà này,
Lại còn cái tật ngày ngày buôn dưa
Ngồi lê,lẻo mép có thừa
Lại thêm ý thích nói bừa lung tung.
Nói thêm chắc nàng nổi sung,
Đây chỉ vài thứ đóng khung tật nàng....... :)

hoa cong chua
10-11-2005, 09:35 PM
tật nàng đã liệt kê rùi
trên đây chỉ nói tật người nam nhi
thời nay mấy boy thiếu gì
ăn quà , lẻo mép , lê buôn cả ngày
phải chẳng baybe cũng hay
buôn dưa đắt giá sợ đây cướp phần ? heheheeheh

ghettraidatinh
10-11-2005, 09:47 PM
Tui đây sinh phận áo dài
Mà tui thấy sợ những lời ở trên
Thông ngôn nói cũng chẳng sai
Nhưng đừng vơ đũa một lùm thế kia

Con gái có cả triệu người
Đâu phải ai cũng như lời thông ngôn
Chị em con gái tụi mình
Phải cho tụi râu mày biết ...chúng mình ...không vầy đi nha

hoa cong chua
10-11-2005, 09:54 PM
áo dài tuy tật cũng nhiêu
nhưng mà tật đó xấu chi mà cười
giám cười áo dài chúng tôi
mai sau phòng chống đừng trách chi áo dài

hoa cong chua
14-11-2005, 08:25 PM
hỏi trần thế con trai là cái chi?

con trai
nhất bạc tình
nhị trai gái
tam rượu chè
tứ vũ phu
ngũ vô thức
lục thất nhân
..
vạn niên vô tâm
vạn kiếp vô tình
vận đời vô danh

ghettraidatinh
15-11-2005, 03:07 AM
vô thông tự đắc chưa kìa
Coi chừng há miệng mắc quai
Chi bằng ngồi lại đây nè
Tui đây kể tội cho vơi tật ...cao bằng trời
Con trai là chúa dở hơi
rõ ràng si đến tận trời mây xanh
vậy mà lại cứ làm cao
Coi như - ta chẳng có gì với ai
Con trai là chúa ngủ ngày
Chưa đêm đã ngủ, chưa làm đã lo
Con trai là chúa làm lười:lol:
Việc nhà thì nhác, chơi thì mải mê
Con trai là chúa bội tình
Dăm cô chưa đủ , cô nào xinh thay
Con trai là chúa làm cao
Tưởng tượng trời sập đưa tay đỡ trời:think:

tokyo
15-11-2005, 03:18 AM
Sao ai lại nỡ nói ai
Để cho ai phải sầu ai một mình
Để rùi để nhớ để trông
Để rùi lại nói ai kia phiền lòng...

hoa cong chua
16-11-2005, 06:11 AM
Hoa tôi chẳng giám nói ngông
sự thực phơi phới nói chơi sao đành

ghettraidatinh
20-11-2005, 07:51 PM
hiiiiiiiiiiiiii..........
Vô thông _ban ơi nhanh vào đối thơ
Mở toppic mà chạy đi đâu vậy cà

hoa cong chua
21-11-2005, 07:38 AM
trai kia sợ chạy mất rồi
còn ta ngồi đối thôi đành ra đi
mang theo một mảnh tình si
chuyện người con gái áo dài đau thương

vongonthong
29-11-2005, 10:30 PM
Hoa kia sao nỡ nặng lời
Anh xin phân giải tỏ tường em nghe
Chẳng là hôm trước...đi tu
Anh đây chưa thể đối bài tho em

Sao em lại nỡ vội đi
Về đây đối tiếp ta thi thử tài
Con gái là chúa ba hoa
Ăn không nói co ai mà thèm tin

Con giai nếu có ngủ ngày
Thức đêm làm việc có gì lạ đâu
Tật si đâu chỉ con trai
Các nàng đâu có chịu phần kém hơn!

Con giai đâu có bất tài
Khi cần giúp đỡ "áo dài" nhờ ai?
Liệu đừng nói xấu con trai
Không sau lại bảo các ngài...ko tha

kimanh277
02-12-2005, 03:34 AM
Con gái là chua ăn quà
tính thì lẻo mép, zde dà , lai nhai
hơn nữa lại chăng có tài
làm gì cũng mún con Trai giúp mình
tính thì khinh khỉnh ,linh tinh
đã xấu lại chãnh tưởng mình như Tiên

Con gái là chúa làm phiền
đi đâu cũng mún vòi tiền các Boy
yêu gì mà suốt ngày đòi
dẫn Em đi Shop không thôi bey liền

xấu mà tưởng đẹp như Tiên
suốt ngày Trang điểm , phấn son đỏ loè
sợ nhất là khoản ăn quà
nếu đua một lúc là 5 tô liền

Hơn nữa luôn thích người khen
Hôm nay xinh we', em hiền dịu ghê
thực lòng có vậy ko hè
mà sao ai cũng chê là "Hà Đông" (sư tử Hà đông he ehe)

Con gái là chúa lòng vòng
yêu thì nói hẳn là yêu cho rồi
đàng này lại cứ khua môi
em còn nhỏ lắm ko yeeeu đâu mà
+++
thôi nói vậy thoi
kể ra nhiều cái xấu wes lại bị chửi heheh

banhduc
02-12-2005, 04:07 AM
Oái! Thông ngôn nói lạ quá ta:jerry:
Ai Đi nói xấu phe tui trước kìa
Vậy mà... nói một chút nghe
Tui nghe hổng rõ ai tài hơn ai??????
Ngôn kia kể cũng đại tài
Xưa nay chưa thấy mặt mày đại gia
Hôm nay xin được tỏ tường
post dùm cái ảnh xem tai (tài) cỡ mô???:think:

kimanh277
02-12-2005, 04:27 AM
oai~! ai dám noái xấu Girl đâu
Chỉ là sự thật chứ đâu nói đùa
Thua thì nói hẳn là thua
gì mà chống chế cho vừa được thôi!
những gì tôi đã nói rồi.
ko bàn ko cãi thêm lời làm chi hehe
cóa còn Girl nào dám đới nữa Hông
cho dớt đài lun he he

banhduc
02-12-2005, 04:33 AM
oài sợ thật đó kimanh277 ơi
Sự thật tất nhiên sẽ mãi là sự thật
Tật của râu mày đâu phải giả bạn ơi
Girl này hổng sợ bạn đâu nhé
Cứ nhảy vô tui cho rớt dài dài

kimanh277
02-12-2005, 04:55 AM
Tật của tụi tui là tật Tài
Đầu đinh bóng lộng lại xài Novo
Đường- người chật ních đổ xô
thê mà vẫn phóng như zdoo` như điên
Mong sao tìm kiếm bạn Hiền
đua cùng cảnh sát có phiền chi Mô

về nhà sắm chiếc a-lo
Phone cho bè bạn , Cho Bồ sảng luôn
sống ko tằn tiện ko phiền
Tiền xài như nước , Không phiền Má Ba
Chứ còn Koan gái ấy hà
Sắm mỗi cái Bút cũng " đi mà . Ba ơi"
Lúc nào cũng sống thãnh thơi
Ngày ăn 3 bữa chơi bời chiền miên
Khoản net thì lại cực ghiền.
ngồi lì 5 tiếng post liền Thơ Hay
còn đêm Khi đã hết ngày
Tụ 5 tụ 7 bay zdo Nhà hàng
Bia ken , Bia tiệp Sài Gòn
chơi luôn 5 két tình tiền hề chi

Koàn nói vê chiện học thì
không học nhưng đền Khi Thi vèo vèo
con Gái chỉ được ăn Theo
cho Mình nhìn zoi' Không thì "teo`" bạn ơi
Lúc ranh , rồ lúc ra chơi
Bao nhiều trò quậy đền trời cũng phải La
thôi nói nhiều làm chi vậy kà
nói vậy cũng đủ Phục Tài Tụi đây
Còn ko mún chẻ mún "Phay"
xin mời cứ tiếp có ngay thua To
hehe

banhduc
02-12-2005, 10:34 PM
Tài gì mà ghê quá trời
No vo - nào có gì ghê
Đua xe - bệnh viện vẫn chờ
Gẫy tay, sứt trán tỏ tường nam nhi

Bao tuổi mà đòi xài tiên(tiền)
Như nước à! Chắc tiền âm
Tuổi ăn, tuổi học lấy đâu ra tiền
Xin mẹ thì có gì sai

Năm trăm cái bút cũng là tiền
Chẳng lẽ ăn cướp ngân hàng
Để mua cái bút - tiêu xài cho hay
Không xin cha mẹ chắc là....

Tài gì chẳng biết chỉ thấy tai (tai hại)
ăn chơi chác táng hỏi tiền ở đâu
Cha mẹ cực khổ làm ăn
Thằng con phá phách tiến đâu cho vừa

Ngày thì chẳng giúp mẹ cha
Đêm thì tụm bảy tụm năm
Bia ken, bia tiệp sài gòn
Uống say uống xỉn đau lòng mẹ cha

Ừ cứ cho rằng con trai thông minh
Nhưng thiên tài á, còn lâu đi
Lo chơi thì còn rớt dài
Thi 3 môn đó thi lại cả ba