cobehaothang
06-11-2005, 08:28 PM
thiệt là rất khó khi phải dzữ mọi chuyện trong lòng, muốn nói cũng kg nói được, muốn để ở trong lòng thì thấy khó chịu... nên tôi phải nhờ cậy vào người bạn "nhật ký" này thôi, chỉ có nơi này tôi mới giám nói ra những gì trong lòng của mình...mong rằng ở nơi này tôi có thể tìm được sự yên tĩnh và nơi bình yên cho mình...
mỗi lần gặp sis, tôi đều cảm thấy rất là có lỗi... tôi thường hay oán trách bản thân mình, "tại sao tôi lại có thể làm tốn thương đến người chị mà tôi rất thương yêu??""" nếu kg phải tôi thi sis và L có kểt quả kg đây? tôi kg biết vì L đã nói rõ với sis là L kg còn cảm giác với sis nữa... nhưng nếu tôi kg bao giờ biết L , thì trái tim của L vẫn sẽ vẫn trao về sis có phải kg/? tôi kg biết nếu kg có tôi sẽ ra sao, nhưng bây giờ tôi ân hận lắm , vì đã làm người thứ ba trong tình cảm của sis.. tôi kg yêu thích L , nhưng vì tôi mà L đã kg còn cảm giác với sis...cũng vì tôi thích được sự chú ý của người khác mà làm trái tim L rung động... tất cả mỗi nỗi buồn của sis đều do tôi ma ra cả... tôi đã hối hận từ rất lâu, nhưng tôi kg tài nào kiềm chế bản thân mình... nên tôi đã tiếp tục chuyện trò, vui đùa với L dù cho sis đang buồn...sis nói với tôi la sis yêu L nhiều lắm, vì L mà sis đã phải chịu đựng những lời đồn nhảm nhí...
có nhiều lần tôi muốn xin lỗi sis, mà tôi làm kg được , tôi muốn thú nhận với sis là tôi vẫn thương hay qua lại với L...tôi kg biết tại sao mình lại kg có gang để nói sự thật... tôi buồn lắm , tôi rất thất vọng với chính mình... tôi rất rất là muốn sis biết những gì trong lòng tôi, nhưng lại kg dám , vì tôi kg biết kết cuộc sẽ như thế nào.. tôi kg biết sis có giận tôi hay kg... tôi... tôi.. kg biết nói sao đây... tôi cảm thấy mình ích kĩ lắm...
mỗi lần gặp sis, tôi đều cảm thấy rất là có lỗi... tôi thường hay oán trách bản thân mình, "tại sao tôi lại có thể làm tốn thương đến người chị mà tôi rất thương yêu??""" nếu kg phải tôi thi sis và L có kểt quả kg đây? tôi kg biết vì L đã nói rõ với sis là L kg còn cảm giác với sis nữa... nhưng nếu tôi kg bao giờ biết L , thì trái tim của L vẫn sẽ vẫn trao về sis có phải kg/? tôi kg biết nếu kg có tôi sẽ ra sao, nhưng bây giờ tôi ân hận lắm , vì đã làm người thứ ba trong tình cảm của sis.. tôi kg yêu thích L , nhưng vì tôi mà L đã kg còn cảm giác với sis...cũng vì tôi thích được sự chú ý của người khác mà làm trái tim L rung động... tất cả mỗi nỗi buồn của sis đều do tôi ma ra cả... tôi đã hối hận từ rất lâu, nhưng tôi kg tài nào kiềm chế bản thân mình... nên tôi đã tiếp tục chuyện trò, vui đùa với L dù cho sis đang buồn...sis nói với tôi la sis yêu L nhiều lắm, vì L mà sis đã phải chịu đựng những lời đồn nhảm nhí...
có nhiều lần tôi muốn xin lỗi sis, mà tôi làm kg được , tôi muốn thú nhận với sis là tôi vẫn thương hay qua lại với L...tôi kg biết tại sao mình lại kg có gang để nói sự thật... tôi buồn lắm , tôi rất thất vọng với chính mình... tôi rất rất là muốn sis biết những gì trong lòng tôi, nhưng lại kg dám , vì tôi kg biết kết cuộc sẽ như thế nào.. tôi kg biết sis có giận tôi hay kg... tôi... tôi.. kg biết nói sao đây... tôi cảm thấy mình ích kĩ lắm...