PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con sẽ trở về ...



Lost.
05-11-2005, 11:31 PM
Xin môt lần được trở lại ngày xưa
Có dòng sông con một thời tắm mát
Được chạy dài trên cánh đồng thơm ngát
Có gió, có mây, và cả những cánh diều ...

Con trâu già lững thững bước liêu xiêu
Có đàn trẻ con những buổi chiều tan học
Dáng bà gầy mầu mây thay mầu tóc
Thấp thoáng từ xa với chiếc bánh dành phần ...

Xin trở về dẫu là chỉ một lần
Con sẽ giữ cơn nắng chiều sắp tắt
Giữ nụ cười của mẹ trong đôi mắt
Giữ giọt mồ hôi cha thấm ướt một đời ...

Cho con một lần nghe lại tiếng " à ơi"
Nghe vùng vẫy những trưa hè ngụp lặn
Nghe gió thổi khô giọt mồ hôi rất mặn
Nghe bàn chân con, bước vội vã trở về ...

noiaycobu
20-11-2005, 03:55 AM
Nghề Của Mẹ
Nếu con ra trường là một kỹ sư
Thiết kế cho đời những công trình điện tử
Thì mẹ đang là " kỹ sư"
Thiết kế cho đời vạn công trình " con người"
Nếu lửa trái tim con đốt cháy mạch điện từ
Thì lửa trái tim Mẹ nhen đỏ trái tim người
Con nhìn mẹ trao tặng nụ cười
Con đã hiểu Mẹ làm theo tiếng gọi thiêng liêng
Con vẫn biết mặt trời tươi sáng
Nhưng không chức vụ gì cao đẹp hơn nghề của Mẹ
Hai tiếng " giáo viên " cao quý thiêng liêng
Mẹ yêu nó như yêu lý tưởng
Tiếng ấy không to như tiếng kỹ sư
Nghề ấy không cao như nghề bác sỹ
Nghề của Mẹ mang tên giản dị
" giáo viên trồng người" bốn chữ thân thương
Danh hiệu vô dan một lời Bác dạy
Kỹ sư tâm hôn danh dự vinh quang
Nghề của Mẹ là một công trình
Là kỹ sư thiết kế ra vạn công trình./.