Xem đầy đủ chức năng : ui~~~~ bùn we' a ơi~~
Tra(>_<)xinh
05-11-2005, 07:36 AM
Bé viết ở trong hht nè chắc chắn a sẽ hok bít để mà đọc đâu nhỉ, nhưng thui bé cứ viết. Hnay a làm bé bùn we' đi ah`, sao a lại jan bé cái chuyện cỏn con như vậy chứ. Mà hok hỉu sao a đa nghi we' trời luôn ah`,hít hít. Bé post cái topic ở trong hht mọi ng vô nc với cả bé thui, chẳng may có đứa nó :love-smil trộm bé chứ bé nào có bít đâu. Bé bít bây h thì , a chả thèm tin bé nữa đâu vì nhìu lần roài mờ, fai hok anh? Nhưng mà đấy toàn là mấy đứa nó thik bé chứ bé có thik nó tí tẹo nào đâu ah`.Bé nhớ những lúc hai đứa đi dưới trời mưa we' ah, đấy là chim sẻ gặp mưa a nhỉ, hi`hi`. Bé nhớ những buổi chiều đc dựa trên lưng a và nhớ nhớ a rất nhìu nữa. Em mong là a sẽ way về bên e như những ngày hp của chúng mình trong 1 năm wa, đc hok bé cưng?
Đừng giận nữa nghe ng iu, từng ngày đã wa lòng em ngóng trông anh từng giây từng phút từng giờ. Lòng em chỉ mong gặp anh và nghe tiếng anh mà thôi.....:smioh: :blushing:
anarchy_3x
05-11-2005, 01:49 PM
:cooll: :cooll: khó tin wa' , nghe cứ như film Hàn Quốc ấy :lol:
girl_singer1
05-11-2005, 06:30 PM
ÚI đọc mà chả thấy bé bùn tẹo nào hít cả
Tra(>_<)xinh
05-11-2005, 06:45 PM
trời, ng ta nói thiệt thì lại hok tin, thế thoai, ứ chèm nữa. Ng ta bùn thì bùn trong lòng chứ chị ơi~~~~````
heo sữa
07-11-2005, 10:21 AM
thế bé đã suy nghĩ kĩ chưa dzị?
hum nọ nói chiện dzới anh có "thấm" được j` hông bé?
mới có 3 hum mừ... tính cả hum nai...
Tra(>_<)xinh
07-11-2005, 09:52 PM
hi`hi`,bé suy nghĩ kĩ lém roài ah`? thấm hết roài ah`. hi~hi~ mà mấy hnay a heo đi đâu thế??? đợi hoài chả thấy, ng iu về có khác, bùn.......
children
07-12-2005, 09:41 AM
sao lại có câu chuyện nhảm nhí đến vậy
heo sữa
07-12-2005, 10:13 AM
đâu đang làm Đồ án tút nghịp mờ... nói lin tin... mờ bỏ rùi à nha!!!
sao lại có câu chuyện nhảm nhí đến vậy
:oh:
ss nài nói dzị là hem được nha!
tâm sự mờ...
Ngoc-trai
07-12-2005, 12:40 PM
Đêm khóc!
Có những tối đêm khóc thầm đau khổ
Nức nở nghẹn ngào chẳng thốt nên câu
Tìm ở đâu cũng thấy lệ đêm thâu
Trong gió !
Trong sương!
Hay trong ánh trăng mờ!
Đêm vẫn khóc và một mình đau khổ
Khắp chân trời mắt lệ rớt không nguôi
Hỏi vì sao? đêm cũng chẳng trả lời
Chỉ biết rằng : "đêm buồn quá đi thôi"
snowlove
08-12-2005, 01:37 AM
uh tâm sự của người đang yêu hay seven love đều khó hiểu đôi khi bị cho là giả mạo nhưng chỉ có người trong cuộc mới hỉu những gì mình nói ,snow thông cảm cho pe' mờ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.