Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : người con gái .



donghoxanh
05-11-2005, 12:15 AM
Đi trong làn đêm buốt giá
Bỗng có tiếng đàn ca và giọng ai hát
Đó là em ,ôi người con gái
Một thiếu nữ tuyệt vời trên cả tuyệt vời
Em đứng đó cùng cây đàn em hát
Tiếng đàn ngân vang cùng giọng hát
Lúc xuống lúc lên lòng tôi cũng vậy
Từ khi nào tôi đâu có hay
Giữa khung trời tuyết trắng như mây
Tôi đã cất tiếng hát lần đầu tiên
Tim tôi cũng là lần đầu tiên xao động
Em, đó chính là em, người con gái .

tieuthukhocnhe
05-11-2005, 06:41 AM
người con gái manh mảnh thanh thanh
em nhẹ nhàng đến lướt thật nhanh
hồn tôi phút chốc hành tinh lạ
va phải vào em địa cầu xanh

tomato123
05-11-2005, 06:57 AM
Có người con gái dáng như sương
Nhẹ khua gót ngọc hỏi thăm đường
Dịu dàng hơi thở vương trong gió
Lữ khách vô tình thấy vấn vương

tieuthukhocnhe
05-11-2005, 07:12 AM
có người con gái mắt rưng rưng
nhìn xa anh muốn yêu quá chừng
nhưng sao rụt rè ko dám đến
thả hồn vơ vẩn mãi ko trung

ngocly2005
05-11-2005, 07:20 AM
tai sao giot nươc ko buon
tại sao mưa lại bắt nguồn từ sông
tai sao biển cứ mêng mông
tại sao nhớ gặp ko dám chào
đúng gặp anh em chẳng dám chào
tất nhiên sợ ba má hỏi :"thằng nào đấy con"

tomato123
05-11-2005, 08:37 PM
Có người con gái đẹp như mơ
Để nữa vầng trăng phải thẫn hờ
Trăng mãi ngắm nhìn quên dẫn lối
Để hồn lữ khách khẽ đòi thơ

donghoxanh
06-11-2005, 11:33 AM
Con gái đâu đẹp như ai tưởng
Dữ dằn ác hổ thấy phải nghiêng

lê thị ái ly
07-11-2005, 03:21 AM
Đừng chê con gái cái anh kia
kẻo khi muốn cưa lại không được
trách sao ngày xưa mình ngố
Lại đi chê mấy nàng

donghoxanh
07-11-2005, 11:30 AM
Anh đâu có ngố hỡi em yêu
Con gái anh đây đã thử rồi
Có trách hãy tự trách mình đó
Dính vào anh không có đường về

hanquoc00
07-11-2005, 10:02 PM
Mùa đông gió lạnh sương đêm xuống
Khói thuốc mênh mang nhớ thật nhiều
Trách sao con gái quên tình nhớ
Bao lời hẹn ước nỡ đành quên.

donghoxanh
08-11-2005, 06:22 AM
Anh ơi kinh quá hút thuốc nhiều
Hại phổi đời anh ai biết trước
Con gái trên đời nhiều vô kể
Ngại chi đi tán mấy em xinh

angelsnow90
09-11-2005, 06:24 PM
Thân em lá ngọc cành vàng
Mỏng manh yếu ớt thiết tha tình người
Thân em như trời đầy sao
Lấp lánh ánh bạc thiết tha tình đời
Thân em hoa tuyết giữa trời
Rơi xuống bên anh cho đời thêm vui!!!!!!!!!1

donghoxanh
11-11-2005, 09:04 AM
Em thì chỉ được cái nói điêu
Là gái chưa chồng rất là kiêu
Vui vẻ cùng ai nào chẳng thấy
Gieo khổ gieo đau oán giận hờn

Liệu liệu cái mồm đó nha em
Nói mà không nghe cứ lèm nhèm
Thèm thuồng tí tiết anh xin can
Lúc đó có van cũng bằng hòa

donghoxanh
12-11-2005, 12:52 AM
Thân em như tấm bình phong
Chẳng may ai đánh anh đây lấy phòng
Thân em như bánh xà phòng
Khi nào bẩn thỉu anh đây lấy dùng
Thân em như sợi dây chùng
Khi nào khó chịu anh dùng em chơi
Thân em như mớ mùng tơi
Anh băm anh thái anh nấu canh cua