swtlilaznchik88
04-11-2005, 09:12 PM
Tại sao người nỡ dành tâm hờ hững
Tiếng ân tình tôi dã dành cho ai
Những dêm dài thức trắng buồn mắt cay
Nào ai hay mà vô tâm không biết
Tại sao người bỏ tình tôi tha thiết
Quay lưng di như chưa biết bao giờ
Dể lạnh lùng buốt giá trái tim thơ
Cho mình tôi cô dơn sầu dêm vắng
Tại sao người không thương cuộc tình dắng
Biết hay chăng từng dêm tôi sầu thương
Tội cho tôi vướng phải chữ yêu dương
Nên giờ dây buồn vương dời tôi dó
HY
Tiếng ân tình tôi dã dành cho ai
Những dêm dài thức trắng buồn mắt cay
Nào ai hay mà vô tâm không biết
Tại sao người bỏ tình tôi tha thiết
Quay lưng di như chưa biết bao giờ
Dể lạnh lùng buốt giá trái tim thơ
Cho mình tôi cô dơn sầu dêm vắng
Tại sao người không thương cuộc tình dắng
Biết hay chăng từng dêm tôi sầu thương
Tội cho tôi vướng phải chữ yêu dương
Nên giờ dây buồn vương dời tôi dó
HY