PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yeu anh mot buôi chieu



côbékotìnhyêu_2109
04-11-2005, 08:34 PM
lặng lẽ yêu anh một buổi chiều
chiều tà buông xuống bước bên anh
kỉ niệm ngày nào em vẫn để
để lại bên em kỉ niệm buồn:chayle: :huglove:
Bạn type dấu vào nha

hoa cong chua
04-11-2005, 11:24 PM
lặng lẽ yêu anh một buổi chiều
chiều buồn lặng bước bến cô liêu
lòng đau khắc khoải thầm thương nhớ
bóng người vương vấn thuở ấu thơ

phonglantim
10-11-2005, 11:22 PM
@ Cô bé: Bạn nên thông cảm đi và đừng nói những lời lẽ như vậy.Đây là room thơ nên có những quy định của nó,nếu như ai cũng post bài không dấu thì đọc thế nào được đây? Mong bạn hiểu

THAY DO DAY
10-11-2005, 11:36 PM
sầu là một dấu chấm hỏi mênh mang
còn buồn là dấu chấm lặng đến tê người.

hay không?

phonglantim
10-11-2005, 11:45 PM
Sầu là gì mà lòng người lặng lẽ
Buồn là chi khiến lệ mãi trào tuôn?

BrightRain
11-11-2005, 05:41 AM
Không hiểu tại sao lòng buồn thế?
Phải chăng vương vất một lời thề
Mưa rơi tí tách bên lề,
Để rồi thấm ướt , tái tê cõi lòng.......

hoa cong chua
11-11-2005, 05:50 AM
lòng buồn chỉ vì nhớ người
xa nhau một buổi tưởng một đời cách xa
dẫu mưa có rớt bên lề
nắng hồng rọi thắm khô ngay chẳng còn

Kim_alone
11-11-2005, 07:09 AM
Hạt mưa rơi rớt bên đường
Sao lòng thương nhớ người dưng phương nào
Thương nhiều chẳng được bao nhiêu
Bởi phương xa đó người nào nhớ ta

côbékotìnhyêu_2109
11-11-2005, 08:52 PM
ko có dấu thì có sao đâu nè!
vẫn đọc được chữ ấy mà
nhưng nói trc' muốn xóa bai người Khác
nhớ ghi lại bài mơi fai y chang nhu vay nha

làm biếng đẻ dấu vào lắm

phonglantim
13-11-2005, 05:10 AM
Hạt mưa rơi rớt bên thềm
Làm cho ta nhớ những ngày bên nhau
Mưa rơi cho mối tình đầu
Mưa rơi cuốn hết nỗi sầu trong tôi
===================
Thơ không dấu người xem rất khó đọc
Đọc đọc rồi mắt sẽ mỏi thôi
bé ơi....chịu khó chút đi
Bỏ thêm chút dấu....cho vừa lòng nhau

Cố gắng chút đi ha cô bé,cũng ko mất thời gian lắm đâu mah

Kim_alone
15-11-2005, 08:23 AM
Hạt mưa rơi rớt bên thềm
Làm cho ta nhớ những ngày bên nhau
Mưa rơi cho mối tình đầu
Mưa rơi cuốn hết nỗi sầu trong tôi


Sầu còn vây mãi trong lòng
Lòng em thổn thức ngày dài nhớ anh
Mưa rơi thêm nhớ thêm buồn
Tình nào bất tận xin dành tặng anh .

kittenmew
15-11-2005, 08:14 PM
chà phonglantim cũng hơi bị ác đấy tui ko có dấu nhưng cũng là tâm huyết của ngươi ta ban coi làm vậy được ko?

phonglantim
16-11-2005, 05:52 AM
Sầu còn vây mãi trong lòng
Lòng em thổn thức ngày dài nhớ anh
Mưa rơi thêm nhớ thêm buồn
Tình nào bất tận xin dành tặng anh .
Buồn làm chi khi lòng người thay đổi
Sầu làm gì cho lệ hoen mi
Người ấy đã mãi ra đi
Ngày nào quay lại?khi nào bên nhau

@Kiten:
Khi del một bài thơ nào đó mình cũng cảm thấy áy náy lắm nhưng nếu không del thì những người khác cũng post ko dấu làm sao mà đọc được.Mình cũng biết quen chat không dấu rồi mah bây giờ type dấu vào thì rất lâu song các bạn cũng cố gắng lên nhá và hieuer cho mình chút đi.Mình không thể nào ngồi bỏ dấu cho tất cả các bài được,như vậy rất đau mắt và tốn thời gian.Mong các bạn thông cảm