hiepkhachtaybac
04-11-2005, 07:48 PM
Thôi nhé em từ nay cách biệt
Duyên đôi mình gói gọn chữ " từ ly"
Bến sông kẻ ở người đi,
Sóng nước buồn gợn xuôi gợn ngược.
Anh nín mình không khóc nhưng chẳng được
Biệt ly người nhung nhớ từ đây
Đường về riêng lối lá rơi đầy
Hạnh phúc à, chia tay thật giản dị.
Duyên đôi mình gói gọn chữ " từ ly"
Bến sông kẻ ở người đi,
Sóng nước buồn gợn xuôi gợn ngược.
Anh nín mình không khóc nhưng chẳng được
Biệt ly người nhung nhớ từ đây
Đường về riêng lối lá rơi đầy
Hạnh phúc à, chia tay thật giản dị.