trương_vô_kị
04-11-2005, 07:20 PM
trời mưa bong bóng phập phồng
en đi lấy chồng để khổ cho anh
anh vè mang mối tương tư
em đi có nhớ mưa nào năm xưa
phải chi hôm ấy đừng mưa
phải chi hôm ấy đừng đưa em về
boi bac
đã biết rằng mai em sang sông
mà sao trời cứ đổ mưa hồng
mưa hồng anh khóc người bội bạc
người sang bên đó có thấu không
en đi lấy chồng để khổ cho anh
anh vè mang mối tương tư
em đi có nhớ mưa nào năm xưa
phải chi hôm ấy đừng mưa
phải chi hôm ấy đừng đưa em về
boi bac
đã biết rằng mai em sang sông
mà sao trời cứ đổ mưa hồng
mưa hồng anh khóc người bội bạc
người sang bên đó có thấu không