Bang_chủ_cái_bang
04-11-2005, 06:12 PM
Rồi Mai Sẽ Ra Sao
Em muốn yêu anh đến vạn lần
Dù đời cam chịu lắm gian truân
Hãy cố yêu nhau đi anh nhé
Dù phải chia tay đoạn đường trần
Em muốn cùng anh nhé đêm nay
Dù mai thân xác có hao gầy
Tình em anh đón trong môi mắt
Tình anh là sưởi ấm vòng tay
Ngày mai có là chuổi cách xa
Thì thôi cũng chỉ thế thôi mà
Hãy đến trong nhau dù giây phút
Dù phút giây này chỉ thoáng qua
Biết ngày mai còn trông thấy nhau
Hay anh còn mãi cuối giang đầu
Sông Tương ai rẻ tình đôi lứa
Ngân Hà sao nở cắt tình đau
Em muốn yêu anh đến vạn lần
Dù đời cam chịu lắm gian truân
Hãy cố yêu nhau đi anh nhé
Dù phải chia tay đoạn đường trần
Em muốn cùng anh nhé đêm nay
Dù mai thân xác có hao gầy
Tình em anh đón trong môi mắt
Tình anh là sưởi ấm vòng tay
Ngày mai có là chuổi cách xa
Thì thôi cũng chỉ thế thôi mà
Hãy đến trong nhau dù giây phút
Dù phút giây này chỉ thoáng qua
Biết ngày mai còn trông thấy nhau
Hay anh còn mãi cuối giang đầu
Sông Tương ai rẻ tình đôi lứa
Ngân Hà sao nở cắt tình đau