PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những bài thơ hay của Nguyễn Đỗ~



Bang_chủ_cái_bang
04-11-2005, 04:45 PM
Bài Thơ Hoa Sữa

Em đã viết bài thơ tình "Hoa Sữa"
Anh hình dung mường tượng buổi vào đông
Hoa Sữa khoe muôn hương vị thơm nồng
Trời Hà Nội chắc là lành lạnh nhỉ

Đã lâu lắm anh đã rời phố thị
Không nhớ gì về hoa Sữa thân thương
Mọc bên hồ, mọc cạnh ở ngôi trường
Em mô tả tháng này thơm ngan ngát

Nhớ quê hương trên quãng đời phiêu bạt
Tìm cảnh quê trong nét chữ câu thơ
Nỗi tư hương mãi hiện hữu không mờ
Sầu cố quốc bước chân người viễn xứ

Gởi bài thơ thay cho lời tình tự
Bên Hồ Gươm, đêm Hà Nội mù xa
Trên cuộc đời thế giới rất bao la
Anh vẫn nhớ mảnh quê nghèo nhỏ bé

Bang_chủ_cái_bang
04-11-2005, 04:46 PM
Anh Chàng Dại Khờ

Khô khan lắm, bạn bè anh thường chọc
Dân kỹ thuật đâu mấy hiểu về thơ!
Từ yêu em hoá anh chàng dại khờ
Không dám nói những điều anh muốn nói

Em gặp khó đem bài sang để hỏi
Anh tận tình giải nghĩa rõ ràng hơn
Công thức kia, định lý nọ thuộc trơn
Nhưng lớ ngớ biết tỏ tình sao nhỉ

Thơ Xuân Diệu anh lò mò một tí
Ông nhà thơ già khụm viết từ lâu
Những bài thơ tình tứ đủ muôn màu
Làm sao nói những điều trong hiện tại

Anh khờ khạo trong vườn hoa tình ái
Con ong non mắc cở trước bướm xinh
Vo vo bay lời đâu để tỏ tình
Nụ hoa nhỏ trái tim rung tiếng nhạc

Từ độ ấy anh thấy hồn đổi khác
Chắc là yêu thì tất phải làm thơ
Em cười... ơ! anh khéo lắm chàng khờ
Nhưng em thích, chàng khờ riêng em đó

Chẳng ba hoa, chẳng lòng vòng, rất rõ
Ba chữ này là một cả trời hoa
"Anh yêu em" như tia chớp sáng lòa
Xoá tất cả những ngôn từ tăm tối

Bang_chủ_cái_bang
04-11-2005, 04:47 PM
Anh Hứa Với Em

Anh hứa với em tri kỷ xa
Trăm năm ngày tháng chẳng quên mà
Lời thơ tiếng hát còn vang vọng
Mãi mãi muôn đời vẫn thiết tha

Anh hứa với em mãi ấm nồng
Cho thơ sưởi ấm lúc trời đông
Cho em đốt lửa ngày se lạnh
Tiếng nhạc ru ta mát cõi lòng

Anh hứa với em giữ đậm đà
Cho dù nhan sắc nhạt phôi pha
Tình anh vẫn thể vừa vui gặp
Giữ mãi ngàn năm phút mặn mà

Anh hứa với em chẳng đổi lòng
Khi buồn, khi nhớ, lúc chờ trông
Hay khi hội ngộ đều như một
Trọn vẹn trái tim lửa cháy hồng

Bang_chủ_cái_bang
04-11-2005, 04:47 PM
Anh Là Ai ?

Nhìn anh em hỏi anh là ai?
Gần gũi tình thân mãi lớn hoài
Ừ nhỉ tình yêu hay tình bạn
Ơ tình chan chứa nét hương say

Im lặng băn khoăn không dám nói
Yêu người bé nhỏ mắt buồn vương
Em như cánh én còn non nớt
Uống nước hồ xanh lạc giữa đường

Hương ngát đồng xanh ngọn gió lành
Ươm hồn trinh nữ mộng trong xanh
Ơ hay bối rối làm sao nhỉ
Nói được không em một mối tình

Gai góc đường xa chẳng ngại đâu
Thương người em gái mắt nhung nâu
Rồi mai giông bão hay mưa gió
Anh sợ mình gieo nỗi khổ đau

Mãi mãi tình thân dạ trắng ngần
Mai kia hai đứa tạo tình xuân
Anh em đôi én về cho kịp
In dấu trời xuân sắp đến gần

Bang_chủ_cái_bang
04-11-2005, 04:48 PM
Nhìn Thấy Dáng Em Kìa

Anh nhìn thấy dáng em kìa
Mấy ngày vắng mặt nay về ghé chơi
Em mang thi tứ hương trời
Em mang trầm lặng đổi lời thơ say

Em dừng chân nhé đêm nay
Cho anh viết trọn bài này tặng em
Em về thả mộng cho đêm
Cho mơ thêm cánh môi mềm luyến thương

Nhớ em hình dáng thân thương
Chiều nao còn ở quê hương nước mình
Em cười với nụ cười xinh
Chiếc răng khênh khểnh trông tình làm sao

Má em hây đỏ hồng đào
Trời cho má lúm em chào nét yêu
Nhớ em quá, nhớ bao nhiêu
Đêm nay em lại trăm điều hàn huyên

Bang_chủ_cái_bang
04-11-2005, 04:49 PM
Băn Khoăn Giữa Giòng

Đưa em ra giữa giòng sông
Thuyền chòng chành quá vội vòng lại thôi
Quay về sắp đến bờ rồi
Trái tim đau nhói đơn côi lạ lùng

Kiếp này nếu chẳng sống cùng
Còn đâu ý nghĩa thủy chung đậm đà
Cầm chèo bẻ lái chèo ra
Đôi ta vượt sóng thiết tha ân tình

Rong chơi đồng cỏ mượt xinh
Có hoa có bướm đôi mình nghỉ chân
Cám ơn em nhé thiên thần
Cám ơn đã chẳng ngại ngần cùng anh

Chim ca hót mãi trên cành
Chúng mình cười nói em anh mình mình
Rộn ràng khúc nhạc tươi xinh
Bài ca hạnh phúc chung tình lứa đôi

Bang_chủ_cái_bang
04-11-2005, 04:49 PM
Cám Ơn Người Tặng Đóa Hoa

Một đóa hoa hồng vàng
Lúc mùa thu vừa sang
Cảm ơn Người đã tặng
Cho hồn ta mênh mang

Một hoa nở thành bảy
Ta gởi tặng trao người
Những nụ thơ nồng cháy
Cho đôi môi thắm tươi

Nụ hoa tự đáy tim
Nở xin trao tặng em
Em trao tặng người khác
Hoa nở hoài nở thêm

Những đóa hoa văn nghệ
Một đóa nở thành mười
Văn thơ thường vẫn thế
Nở tươi trao tặng đời

Bang_chủ_cái_bang
04-11-2005, 04:50 PM
Cánh Hồng Tim Tím

Cánh hồng tim tím mộng mơ
Bao nhiêu ong bướm thẫn thờ lượn quanh
Cụm hồng gai sắc lá xanh
Màu hồng tim tím mộng lành đam mê

Bóng hồng nho nhỏ tóc thề
Đi ngang cửa lớp bốn bề lặng thinh
Các anh say đắm cười tình
Hồn nhiên, vờ vĩnh, một mình bé đi

Theo về đến ngõ trồng si
Cỏ xanh bước mãi lối đi cũng mòn
Nàng hồng bé nhỏ chân son
Vẫn ngây thơ lắm cười dòn sáng hôm

Cánh hồng tim tím ngát thơm
Nàng hồng chưa bén lửa rơm khói tình
Cánh hồng ngày nắng tươi xinh
Nàng hồng mãi mãi thắm tình quê hương

Bang_chủ_cái_bang
04-11-2005, 04:50 PM
Chẳng Trách Thơ Đâu

Anh chẳng trách đâu, chỉ nhớ thôi
Nàng Thơ đi vắng đã lâu rồi
Anh còn vò gõ đôi ba chữ
Viết chẳng thành thơ, cạn ý lời

Suối tình còn đó, tứ thơ đâu
Chắc đã theo em, chẳng nhớ sầu
Đang tránh người anh tìm kiếm mãi
Mùa thu đang đến, lá hoen màu

Anh biết Nàng Thơ bận rộn mà
Bài làm bề bộn chẳng giờ ra
Không sao cố gắng miệt mài nhé
Gặt hái thành công chẳng có xa

Chẳng trách Thơ đâu, chỉ nhớ Tình
Nụ cười em gởi mãi hoài xinh
Chiếc răng khênh khểnh thương chi lạ
Anh viết đùa em chớ bất bình

Bang_chủ_cái_bang
04-11-2005, 04:51 PM
Đây Trái Tim Anh

Đây trái tim anh đủ bốn mùa
Giao em giữ đó thoả lòng chưa
Mỗi từng nhịp đập một mong nhớ
Nốt nhạc lời thơ theo nắng mưa

Áo xanh, áo đỏ, màu tươi tắn
Em bảo là em có mặc đâu
Giọng nói nào chua hay có ngọt
Ngôn từ đôi lúc mắt pha màu

Giải thích làm chi đâu có cần
Ơ này hay nhỉ cổ còn gân
Anh đâu có cãi mà ngoe ngoẩy
Vỡ mật vì thơ đúng nợ nần

Anh trở về trong thế giới riêng
Những gì cao qúi với thiêng liêng
Anh như con cuốc kêu mùa hạ
Em kết tội chi, khoá xích xiềng

Lấy kiếng thần soi, rọi trái tim
Bốn ngăn nho nhỏ chỉ mình em
Trăm năm chưa vẹn tình chưa trọn
Nhịp đập còn reo vui đón em

Bang_chủ_cái_bang
04-11-2005, 04:51 PM
Đốt Lửa Tin Yêu

Thầy đã đến ném lửa vào trái đất
Thầy những mong lửa ấy cháy bùng lên (1)
Mong chúng con thành đuốc sáng, ngọn đèn
Chiếu rạng sáng soi đường cho thế giới

Trái tim yêu, hãy cháy lên, hãy sưởi
Cho cuộc đời, cho kẻ khó, lầm than
Mỗi tín nhân là muối mặn thế gian
Ướp hy vọng, giữ niềm tin mãi mãi

Sức bền bỉ có thể trong mềm mại
Uyển chuyển qua những chướng ngại, khó khăn
Lửa cháy lan vượt qua cả đường vằn
Thành biển lửa cháy loang nơi rừng thẳm

Hãy thức dậy, thôi chớ đừng say đắm
Nhóm tin yêu thành lửa mới trong tim
Chúa Tình Yêu mà nhân loại kiếm tìm
Đang hiện diện trong hồn tin cậy mến

Bang_chủ_cái_bang
04-11-2005, 04:52 PM
Em Ẩn Mình Đâu

Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Thơ Hàn Mặc Tử ( Những Giọt Lệ )

Em ẩn mình đâu anh kiếm tìm
Kiếm hoài chẳng thấy bóng hình em
Biết là em ẩn mình trong tối
Lạ nhỉ em kìa ngay đáy tim

Sao chẳng nhìn nhau nói tiếng nào
Bồn chồn tâm dạ những nôn nao
Nhớ nhung nhung nhớ ghê đi vậy
Mà chẳng chịu ra ló mặt chào

Giả nếu ngày mai anh mất đi
Biết em ở lại viết câu gì
"Người đi, một nửa hồn tôi chết?"
Đã trễ rồi kia lợi ích chi!

Cứ ẩn mình đi, anh thấm buồn
Ngồi nhìn dòng chữ lệ rơi tuôn
Chữ kia nhảy nhót như cười nhạo
Lại viết lời thơ chẳng sáo khuôn!

Bang_chủ_cái_bang
04-11-2005, 04:53 PM
Lời Tình Buồn Trong Đêm

Lời tình buồn ru trong đêm
Nghe hồn côi, đôi môi mềm
Còn đâu ân tình ngày xưa
Con đường dài anh bên em

Còn mong gì người tình ơi
Đêm trăng thanh sao đầy trời
Đèn bên đường, trăng trên cao
Người tình xưa, giờ xa vời

Lời thề nguyền, ai trao duyên
Rời nhà trường, bao truân chuyên
Rời quê nhà, ta xa nhau
Tình nồng nàn, sao mau quên

Lời tình buồn gieo tơ vương
Ai chia lìa đôi uyên ương
Trăng chơi vơi, hồn bồi hồi
Lời trong đêm buồn vô thường

Bang_chủ_cái_bang
04-11-2005, 04:54 PM
Má Lúm Đồng Tiền

Hai bên má lúm đồng tiền
Em cười xinh lạ nét duyên mặn mà
Em nghiêng mắt liếc nhìn ta
Ta như con nhạn chợt sa xuống đời

Nụ cười e lệ vẫn tươi
Én quên bay liệng nhảy chơi lòng vòng
Mắt em trông thật là trong
Ở trong đáy mắt ấm nồng tình thương

Từ ngày én bạt tha hương
Én bay đi khắp ngàn phương rất buồn
Em cười mang lại mùa Xuân
Én vui trong nắng quây quần gọi nhau

Từng đàn én liệng trên đầu
Báo mùa Xuân tới vạn mầu thắm tươi
Em ơi hãy nở môi cười
Đồng tiền bên má mọc mời đam mê

Bang_chủ_cái_bang
04-11-2005, 04:55 PM
Nụ Hôn Thanh Khiết

Cho anh hôn một nụ hôn thanh khiết
Nhẹ nhàng thôi ở trên trán ưu tư
Để xua đi những nỗi sợ trầm tư
Của xa vắng, của cô đơn, lạc lõng

Anh không hôn bằng nụ tình nóng bỏng
Mà chỉ bằng dấu hiệu của tình thương
Bởi vì em, vì anh nữa, khác thường
Không sàm sỡ, không xô bồ, vội vã

Cho anh hôn một nụ hôn phép lạ
Đuổi u buồn khỏi ánh mắt mênh mông
Cho bình minh rồi sẽ đến tươi hồng
Cho chim hót líu lo gọi ngày mới

Em, anh sẽ không hối lỗi
Nụ hôn này thanh khiết rất đơn sơ
Xoá buồn đau để mãi mãi gieo mơ
Cho mầm mộng vươn lên thành hoa thắm

cubikido
21-02-2008, 08:46 AM
xin vui long cho biet so phone cua Nguyen Do, gui ve :

Nhat Tuan
[email protected]

Tran trong cam on