PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc đời ... !!!



mây mơ êm
04-11-2005, 07:51 AM
Đời là gì , có mấy ai hiểu đâu
Khi chữ "ngờ" chưa rõ thế nào .
Nhưng đâu nghĩa ta đầu hàng nó ,
Mà phải vượt qua , rồi đối đầu .

ngoc61
04-11-2005, 05:11 PM
Cuộc đời ai biết được đâu
Trắng đen lẫn lộn vàng thau không tường
Hỏi xem cuộc thế vô thường
Sống trong trần thế chán chường lắm sao

Sắc Thu Phong
05-11-2005, 06:56 PM
Đời là gì , có mấy ai hiểu đâu
Khi chữ "ngờ" chưa rõ thế nào .
Nhưng đâu nghĩa ta đầu hàng nó ,
Mà phải vượt qua , rồi đối đầu .


Cuộc đời, thật nhẹ, thật êm,
Thật mơ mộng nữa, như em đó người.
Đời còn chan chứa môi cười
Còn chan chứa cả tình người bao la.
Dù còn ngấn lệ sót xa!
Nhưng đời đâu chỉ toàn là nỗi đau.
Quên đi tủi khổ u sầu
Ngước nhìn mây gió một mầu xanh tươi!

Restart
05-11-2005, 07:37 PM
Cưộc đời dài hay năm tháng dài hơn
Sao nhớ nhung cứ bao trùm từng khoảnh khác
Sao ngày tháng mong chò cứ tưôn dài đằng đẵng
Cưộc đời dài hay n ăm tháng dài hơn?!

mây mơ êm
07-11-2005, 10:45 PM
Dễ lắm người ơi , có khó gì ,
Cuộc đời , thời gian , khó nói khi ....
Đời người có mấy ai thoát khỏi ,
Sinh , tử tạo hóa thiên nhiên thì ...

Chớ nên hỏi nữa , bận tâm chi .
Hãy cứ yêu thơ đối thơ thì ,
Mọi thứ chung quanh , nên mơ mộng .
Vậy thì ta hãy cứ yêu đi .


Cuộc đời, thật nhẹ, thật êm,
Thật mơ mộng nữa, như em đó người.
Đời còn chan chứa môi cười
Còn chan chứa cả tình người bao la.
Dù còn ngấn lệ sót xa!
Nhưng đời đâu chỉ toàn là nỗi đau.
Quên đi tủi khổ u sầu
Ngước nhìn mây gió một mầu xanh tươi!

Mong cho cuộc đời êm trôi ,
Như tình "mây gió xanh tươi một màu" .
Mối tình lứa tuổi cao trào ,
Yêu thương dâng hết ngọt ngào cho nhau .
Bây giờ và mãi mai sau ,
Dẫu trong cay đắng thế nào cũng luôn ,
Yêu thương không thể nào buông
Tình yêu hai đứa , không buồn đúng không ?

Sắc Thu Phong
08-11-2005, 06:15 AM
Vì yêu người hóa yêu đời
Vì yêu đời để yêu người yêu thêm
Tình thâm, thắm thiết, ấm êm
Bên nhau thỏa mộng mơ êm một đời.

Restart
08-11-2005, 06:20 AM
Xa anh mới biết đêm dài
Gần anh mới biết cưộc đời tàn nhanh

Sắc Thu Phong
08-11-2005, 06:39 AM
Đời tàn đâu bởi vì anh
Đời em tàn bởi lòng thành em không!
Chưa thân đã vội thay lòng
Chưa yêu đã sợ sang sông đắm đò!

mây mơ êm
08-11-2005, 07:57 AM
Vì yêu người hóa yêu đời
Vì yêu đời để yêu người yêu thêm
Tình thâm, thắm thiết, ấm êm
Bên nhau thỏa mộng mơ êm một đời.

Mong rằng bên nhau trọn đời ,
Như trong giấc mộng một đời cạnh bên .
Những gì mai sau nhắc tên ,
Tình chàng ý thiếp chẳng quên bao giờ !