Xem đầy đủ chức năng : Co Mot Ngay
lanhchanhconuong
04-11-2005, 06:30 AM
có một ngày trời bỗng đổ cơn mưa
xua tan hết một bóng hình xưa cũ
nỗi nhớ anh có bao giờ là đủ
sẽ dần vơi theo những tháng năm dài
ngày không anh ,ngày vẫn có ban mai
em chẳng lạc giữa phố phường rộn rã
cho em nghe tim mình bình yên lạ
dẫu những ngày yêu dấu ấy chưa xa
Bạn nhớ type dấu vào ha
yeuthonhuyeumang
04-11-2005, 08:04 AM
Cũng một ngày Trời mưa rơi tầm tã
Mây đen che mất lối anh về
Con đường đi đến với tình yêu
Ai lỡ đành lòng chan dung thế
Để kẻ cô đơn ở bên lề
Trên đường còn mình tôi và bóng tối
Em có hiểu tôi buồn thế nào ko
Chắc ko vì em vô tình thế......
Dẫu chắc gì để ý đến tôi
Thôi thì cứ để mây trôi
Mình tôi lại bước với tôi 1 mình
Bạn nhớ type dấu vào ha
yeuthonhuyeumang
04-11-2005, 08:06 AM
Anh Yêu Em Như Trăng Vờn Bên GIÓ
NẾU EM HIỂU HÃY TRẢ LỜI ANH NHA!
Bạn nhớ type dấu ha
nguoioianhophuongnao
05-11-2005, 01:04 AM
em yêu anh như trời xanh yêu gió
và sẽ như sóng yêu dòng đại dương!
hoa cong chua
05-11-2005, 04:53 AM
Cung mot ngay Troi mua roi tam ta
May den che mat loi anh ve
Con dương di den voi tinh yeu
Ai lo danh long chan dung the
De ke co don o ben le
Tren dương con minh toi va bong toi
Em co hieu toi buon the nao ko
Chac ko vi em vo tinh the......
Dau chac gi de y den toi
Thoi thi cu de may troi
Minh toi lai bươc voi toi 1 minh
-----------------------------
mối tình xưa đã qua
giờ còn lại mình ta
ôm sầu vương lặng lẽ
cùng với bao giọt lệ
rớt rơi đầy hàng mi
xót thương cuộc tình ta
đổ bể trong nước mắt
giá cuộc tình quá đắt
sắp xỉ một đời ta
Cung mot ngay Troi mua roi tam ta
May den che mat loi anh ve
Con dương di den voi tinh yeu
Ai lo danh long chan dung the
De ke co don o ben le
Tren dương con minh toi va bong toi
Em co hieu toi buon the nao ko
Chac ko vi em vo tinh the......
Dau chac gi de y den toi
Thoi thi cu de may troi
Minh toi lai bươc voi toi 1 minh
-----------------------------
mối tình xưa đã qua
giờ còn lại mình ta
ôm sầu vương lặng lẽ
cùng với bao giọt lệ
rớt rơi đầy hàng mi
xót thương cuộc tình ta
đổ bể trong nước mắt
giá cuộc tình quá đắt
sắp xỉ một đời ta
hồi em mới mười bảy
anh đã nhớn hai mươi
thầm yêu cô hàng xóm
không đoái hoài gì em
ngủi lòng em thầm trách
" anh này thiệt vô tâm"
nhưng lòng em vẫn giữ
gói gn bóng hình anh
hoa công chúa:tieuthutramlang2002
em yêu anh như trời xanh yêu gió
và sẽ như sóng yêu dòng đại dương!
----------------
ngàn năm ai khái niệm chữ tình
vạn năm vẫn thế , muôn đời không hay
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.