Xem đầy đủ chức năng : Gửi những ai đang yêu và sẽ yêu !!!!!
mây mơ êm
04-11-2005, 06:18 AM
Yêu thương khó nói bằng lời ,
Chỉ mình ta biết , và trời biết thôi .
Cũng như chuyện tình của tôi ,
Tình yêu đôi lứa lên ngôi đó mà .
Nhờ vậy người mới hiểu ta ,
Cũng như ta đã hiểu ra cuộc tình .
Cuộc tình không thể đẹp xinh ,
Nếu như chẳng biết rõ mình là ai :
Cuộc đời có lắm chong gai ,
Cốt lõi là phải đổi thay thế nào .
Để tình mình ngự trên cao ,
Để tình hai đứa chẳng sao đổi dời .
yeuthonhuyeumang
04-11-2005, 07:31 AM
May ai tranh dươc chu tinh
Con toi thi chang biet yeu la gi
Ngươi ta cu bao yeu la dau kho
Nhung ai biet kho moi la yeu
Ngươi ta con bao tinh la gian la doi
Sao van co lam ke chet vi yeu
Ngươi ta co vo co ngươi yeu
Toi day thi cu mot doi co lieu
Lam sao co dươc chu tinh
Lam sao co dươc ngươi minh thương yeu:mecry:
May ai hieu dươc gium tui
Lam on tim giup 1 ngươi yeu toi...........
yeuthonhuyeumang
04-11-2005, 07:32 AM
Giup minh nhe May Mo Em
mây mơ êm
15-12-2005, 11:12 AM
Giup minh nhe May Mo Em
Muốn giúp bạn hiền thật là nhiều
Giúp bằng lời nói sẽ hóa điêu
Còn bằng hành động ta chưa rõ .
Giúp người làm thơ hay giúp yêu ?
tieu_bao
15-12-2005, 12:09 PM
chữ tình là chữ vị tha
khi yêu nên nhớ thật thà tốt hơn
có khi hay giận hay hờn
hảy suy nghỉ lại, làm ơn tránh dùm
khi yêu chớ có núp lùm
coi chừng con muỗi là trùm ác nhân
khi yêu đừng nên quá gần
bởi vì cọ quẹt rồi lần ....................chơi luôn
mây mơ êm
15-12-2005, 06:42 PM
Họa thi cái thú họa thi ,
Mỗi người mỗi ý nghĩ gì là do..
Người nghe thưởng thức tìm dò
Ngôn từ - ý nghĩ đắn đo ngẫm nghiền
Suy đi nghĩ lại ... thấy phiền .
Thường thường sẽ nghĩ bị điên không chừng .
Nhưng ta thì cũng đã từng
Gặp nhiều thi sĩ danh lừng họa thi
Đệ ta phong cách làm thi
Xem ra chẳng khác mấy gì Xuân Hương .
tieu_bao
15-12-2005, 06:50 PM
người ngay đâu nói lời gian
toàn lời chân thật đàng hoàng đó nhe
khi yêu đừng nghĩ phòng the
bởi vì chuyện đó e vè tốt hơn
bỏ lâu thì cũng hóa lờn
thôi thì làm đại còn hơn bị lờn
Mua Sao Bang
15-12-2005, 07:22 PM
Người ngây ai biết rằng ngây
Cây ngây chết dứng ngoài dồng có hay
Khi yêu ta nghĩ gì dâu nữa
tâm hồn ta chết còn mong nghĩ gì
Lost.
15-12-2005, 09:39 PM
Tôi đã yêu và tôi còn yêu mãi
Dẫu chẳng ai yêu,tình tôi vẫn tràn đầy
Tôi vẫn hoài yêu và sẽ chẳng đổi thay
Yêu ngọn gió,yêu những chiều cất bước...
Yêu cả những mơ hồ , ao ước
Yêu những vu vơ yêu cả những lỡ làng...
prettyanhthu
15-12-2005, 10:36 PM
Tôi sẽ yêu, và sẽ yêu mãi mãi
quá khứ vui buồn và nhữn ngày mai
kỷ niệm thơ âu ấp ủ trong lòng
mơ mộng ao ước của những tương lai
lieuxanh nhat kiem
16-12-2005, 06:22 AM
tình yêu là cái chi chi
mà sao lắm kẻ nhiều khi khóc cười
sự buồn lẫn với vui tươi
có ai hay hiểu cho ngưởi khi yêu
sầu , buồn lo nghĩ, đâm chiêu
cũng vì ta nhớ ta yêu một người
bo cau trang
16-12-2005, 06:45 AM
Một lá thư tôi gửi cho người ấy
Với mối tình thơ dại kẻ mới yêu
Với tiếng yêu tôi khắc chưa rõ nét
Chỉ biết rằng dó là lời ngỏ của trái tim
Ngày qua ngày tôi và em lặng im
Không một lời và chưa một lần em nói
Hay chỉ là một mảnh giấy trao tay
Tôi hy vọng va ngày ngày hy vọng
dòng hồi âm em gửi dến nơi tôi
Nó có thể lam tim tôi dau nhói
Cũng có thể mang cho tôi cả cuộc dời
vietnamboy2010
16-12-2005, 07:15 AM
khi yêu em anh lật trang nhật ký
viết chưa xong tình đã dở dang
cuộc tình ta như ly cà phê đắng
biết bỏ gì cho ngọt em ơi!
cà phê đắng bỏ đường thì ngọt
tinh yêu đắng biết bỏ chi đây
hay ta bỏ thêm 2 ống thuốc chuột này
để xóa đi một cuộc tình ngang trái
vĩnh biệt em người con gái tôi yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.