Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : hoh hiểu



nangchanhche
04-11-2005, 06:08 AM
Tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại bưồn
Tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại khóc
Rồi cứ thế , dòng lệ cứ mãi tưôn
Và chợt thấy sao mình lại quá ngốc

tomato123
04-11-2005, 06:14 AM
Chẳng thể nào hiểu được trái tim yêu
Như chẳng thể hiểu vì sao mặt trời vẫn mọc
Đôi mắt nhỏ hằn sâu những điều khó nhọc
Anh đọc hoài chẳng hiểu chữ chia xa....

nangchanhche
04-11-2005, 06:21 AM
Tôi không hiểu lấy gì cho anh hiểu
Tiếng yêu kia sao mà khó nói quá
Để giờ đây hai kẻ ở phương xa
Mắt lệ nhoà mà vẫn không thành câu ...

tomato123
04-11-2005, 06:29 AM
Tình chúng mình đâu giống tích Chức _Ngưu
Mà em đợi mưa ngâu về bắt cầu Ô Thước
Em chẳng hiểu vì sao nhè mắt ướt
Chia xa rồi...ướt đẫm một chiều Ngâu

nangchanhche
04-11-2005, 06:36 AM
Em không hiểu cớ sao anh không nói ?
Hay tại em....vô tư nhiều quá đỗi
Để giờ đây , hai kẻ hai phương trời
Em mới ngỡ ...mình đã đánh mất rồi

tomato123
04-11-2005, 06:42 AM
Một vầng thơ , một vầng thơ
Để anh ru bé khép hờ đôi mi

****************
Ngủ ngon nhé Chảnh :D

nangchanhche
04-11-2005, 06:45 AM
Ơ hay cho cái anh này
Đang đối thế kia sao lại như vầy :aba:
---------
chúc cà húi ngủ ngon

yeuthonhuyeumang
04-11-2005, 07:56 AM
Cũng như em tôi ko hề hiểu biết
Yêu là gì và tình ái là chi
Nhưng tôi hiểu tâm hồn người cô quạnh
Bởi vì tôi vốn dị dạng cô dơn
Tôi vẫn biết yêu là đau khổ
Bởi nhiều người đã khổ vì yêu
Xin 1 lần dược hiểu về tình ái
xin 1 lần dược yêu và được nhớ
Được nếm mùi đau khổ của tình yêu
Để tôi biết tình yêu là đẹp,hay chỉ là cái xấu của đời thôi
Tôi là ai trong thế giới sâu thẳm
Tôi là gì của thế giới tình yêu
Tôi ko hiểu? và tôi ko hiểu?

Bạn nhớ type dấu vào nha nếu không lần sau mình sẽ xóa bài của bạn đó.Cảm ơn!

Võ Lâm Truyền Kỳ
05-11-2005, 02:44 AM
Tớ chào người bạn mới quen
Hôm nay gặp lại thân quen đấy rồi
Bài thơ bạn viết thật trôi
Mong rằng bạn tốt của tôi vẫn chờ