PDA

Xem đầy đủ chức năng : ai giải giúp tui cái này vơi!!!!!!!!



củ chuối
04-11-2005, 12:25 AM
Thân bèo lênh đênh theo con nước
tùy gió nổi trôi khắp đông tây
giấc mộng uyên ương nay tan vỡ
gẫy đàn cám cảnh chuyện ngày qua
--XXX--
:madsung:

củ chuối
04-11-2005, 12:28 AM
Mộng bên em đi suốt cuộc đời
nhưng nhìn lại chỉ có ta với ta
em vô tình bỏ đi khi ta ngủ
để bây giờ một mình cứ ngu ngơ

Lost.
04-11-2005, 01:10 AM
Dấu hỏi ở đâu mà giải giúp
Cả hai bài thơ chẳng thấy gì

Thôi quên đi nhé,đừng nhớ nữa
Người đã quên rồi nhớ làm chi.

yuui_shinzo
04-11-2005, 02:59 AM
Ý you thật là khó hiểu
Giải gì đây dấu hỏi nơi đâu