hoang hon mau tim
03-11-2005, 07:10 PM
lê chân lạc lối về chốn cũ
bờ cỏ ven sông vẫn xanh rờn
sáo diều - tiếng ai nghe da diết
gió buồn ven sông xóa hoa lau
hoàng hôn rũ xuống sao tím ngắt
chẳng giống một thời đã xa xưa
bầu trời quang đãng ai cùng bước
bây giờ ai xa ai nhớ ai
--------------------------------------
ai sẽ nhớ ai đến trọn đời
ko cần ai đó động lòng thương
vấn vương chi nữa ko cần thiết
ta hãy chia tay thoát nỗi sầu
cho dầu bầu trời có biến mất
duyên tình ko trọn đến ngàn sau
lòng ai hãy nhớ ai ai đó
sẽ mãi yêu ai đến trọn đời
bờ cỏ ven sông vẫn xanh rờn
sáo diều - tiếng ai nghe da diết
gió buồn ven sông xóa hoa lau
hoàng hôn rũ xuống sao tím ngắt
chẳng giống một thời đã xa xưa
bầu trời quang đãng ai cùng bước
bây giờ ai xa ai nhớ ai
--------------------------------------
ai sẽ nhớ ai đến trọn đời
ko cần ai đó động lòng thương
vấn vương chi nữa ko cần thiết
ta hãy chia tay thoát nỗi sầu
cho dầu bầu trời có biến mất
duyên tình ko trọn đến ngàn sau
lòng ai hãy nhớ ai ai đó
sẽ mãi yêu ai đến trọn đời