Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình đơn phương



651
03-11-2005, 06:49 PM
CHUYỆN TÌNH TAY BA

nếu một mai chuyện tình hai đứa
có một người làm kẻ thứ ba
trong ba người anh tình nguyện đi xa
nhường hạnh phúc cho em và người ấy


trăng nửa mảng soi mờ vuông sân nhỏ
tán mây mù như ấp ũ nổi niền chi
hay trăng kia đang vương phải tính si
để mâY phủ mà xoa đi ko nở

mảnh sân ơi có bao giờ mi nhớ
nửa vần trăng thoáng đảng của lòng mi
ta đả hiểu tại sao ngươi rầu rỉ
chỉ vì mi thủy chung yêu da diết


trăng vô tình cứ đùa nô mãi miết
vờn mây xanh rồi cợt giởn mây hồng
sân sân ơi tình ấy có còn ko?
nếu là có thì chỉ lòng chợt nhớ

ta giận mi vì mi quá dại khờ
giống như ta cứ đợi chờ vô vọng
ta hiểu mi vì ta từng trông ngóng
từng tương tư hing2 bóng của một người

nhưng người ta cũng mãi miết vui chơi
ko hiểu dc nổi lòng ta mong đợi
sân đang buồn trăng biết ko trăng hởi
chắc là ko trăng đang bận chơi mây

sân là tôi còn mây là người ấy
trăng là em tình tay ba trắc trở
.
san dang buon trang biet ko trang hoi
chac la ko trang dang ban choi may
toi la san con may la nguoi ay
trang la em tinh tay ba trac tro
..........................................
con nua nhung tui ban di lam hen post tiep vao dip saumong dc su gop y chan thanh cua qui bn
quynhtuan

hoang hon mau tim
03-11-2005, 06:54 PM
thế sao anh chuyện tình trắc trở
sao anh nhận là người rời xa
em biết lắm tình anh chân thật
mà sao anh ko dám ganh đua
em là em là em của anh đó
có phải đâu là một vật đồ chơi
anh nhường nhịn ai sẽ là người đau khổ
chỉ anh thôi hay sẽ có phần em
em yêu ai xin hãy để em chọn
đừng nhường chi em tủi lắm anh ơi

Nhạc Phi
17-11-2005, 02:42 AM
Yêu tay ba dĩ nhiên là khổ,
Mà không yêu bị lỗ thì sao?