PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kỷ niệm .... nói gì !!!



mây mơ êm
03-11-2005, 08:54 AM
Thức trắng buổi nào , hai đứa gặp nhau ,
Tình duyên ấy "Giả vờ" không anh nhỉ ?
Câu ước hẹn , đôi ta nên suy nghĩ ,
Nếu "giả vờ" hai đứa sao có nhau ???
Biết nói sao , ôi ! "thiên ý" trời cao ,
Đưa hai đứa "hữu duyên" nên mới gặp .
Trên dòng đời , những nẽo đường tấp nập ,
Đến bao giờ , đôi ta mới gặp nhau ?
Nói gì đây , ngày ấy thật trên đời ,
Em sẽ được cùng anh ta dạo bước .
Dạo phố phường , khắp đất nước quê ta .
Nghe giọng hò , câu hát thật chan hòa .
Cảnh mây gió , hòa quyện trong ta đó .
Có thể nào chỉ mơ mộng không thôi ,
Xin thời gian hãy đưa bước chân tôi ,
Tìm đến người , một "người tình tri kỷ" .
Mà bấy lâu đôi ta , đã bền bỉ ,
Đổi trao nhiều , ý tứ trong thơ văn .
Mơ mộng chăng , có phải mơ mộng chăng ?
Em không nghĩ ... , điều ấy chỉ có thể ,
Xảy ra khi , hai đứa không thật yêu .
Còn hiện tại , tình yêu ta khá nhiều ,
Thì đâu thể chỉ là mộng anh nhỉ ?

Sắc Thu Phong
04-11-2005, 08:04 AM
Nói gì..kỉ niệm là thơ
Tình là mộng đẹp là mơ trong lành!
Lặng nghe sâu thẳm tim anh
Thì em thật biết tình anh có vờ
Gặp nhau như thật tình cờ
Để anh dâng trọn tình thơ trao người.
Hẳn duyên trao bởi đất trời
Trắng đêm thao thức trao người tình yêu.
Còn ai trông ngóng bao chiều
Ngóng trông dù chỉ đôi điều gửi trao.
Ôi tình ta đẹp biết bao!
Thiên duyên thoả mộng,ước ao thoả chờ.
Tưởng tình chỉ có trong mơ
Thực đời,nguyện mãi đợi chờ tình nhau.
Thuỷ chung cho trọn tình đầu
Sắc son tình chỉ một mầu xanh xanh..
Lặng mà nghe trái tim anh.
Để em thấy được lòng thành,tình yêu!

mây mơ êm
04-11-2005, 09:03 PM
Kỷ niệm ta đã dệt thơ ,
Tình yêu không thể chỉ mơ , anh à ?
Lòng thành , anh đã nói ra ,
Thì sao không thể thật là yêu nhau ?
Bao đêm thức trắng có nhau ,
Bây giờ hai đứa , nói sao chân tình .
Mối tình hai đứa đẹp xinh ,
Yêu , thương , quấn quít ... tụi mình có nhau .
Ôi ! vầng trăng ngự trên cao ,
Thành tâm hai đứa gửi trao cho người .
Mượn người minh chứng chúng tôi ,
Yêu thương trọn kiếp , không rời cách xa .

Võ Lâm Truyền Kỳ
05-11-2005, 02:56 AM
Kỷ niệm chưa kịp nở hoa
Thì xin nói thật không xoa dịu hiền
Sau này khác hẳn phú nhiên
Kỳ ly thôi tư tưởng không phiền ai đâu

Mua Sao Bang
05-11-2005, 06:12 PM
Kỷ niệm đó ngày xưa xin khép lại
Bao ngạy ngùng vươn vấng ngày xưa
Chỉ là mơ, chưa bao giờ gặp lại
Kỷ niệm buồn do tại bởi ai dây?

vuonthochieuhohen
06-11-2005, 06:59 AM
Một thời nay đã khác xưa
Không còn ai nữa... đã thưa thớt rồi
Bài thơ theo tháng năm trôi
Biết bao kỷ niệm ... một thời dấu yêu

mây mơ êm
07-11-2005, 10:06 PM
Biết nói gì , kỷ niệm thơ sao ?
Sao không biến ước mơ thật nào ?
Câu hỏi ấy , thời gian mới rõ ,
Gặp đặng người , bấy giờ tính sau !

xuong rông den
07-11-2005, 11:59 PM
Nếu biết trước tình mình vào tan vỡ.
Nếu hiểu rằng đời không được như mơ ,
Thì anh ơi em sẽ chẵng dại khờ ,
Cho anh những tình yêu người gái nhỏ !

:iou: :tim:

mây mơ êm
22-11-2005, 03:59 PM
Kỷ niệm xưa , người ơi có nhớ ?
Tự bao giờ , hai đứa đã mơ ,
Vậy thì ... ta hãy mượn vần thơ ,
Lưu kỷ niệm một đời mãi nhớ .

cogaibuongbinh87
23-11-2005, 12:05 AM
kỷ niệm xưa người đã ko còn nhớ
những giấc mơ của tuổi thơ
những nỗi buồn gửi vào vần thơ
tôi đâu trách người khi ko nhớ

tieu_bao
23-11-2005, 01:01 AM
kỉ niệm có nói gì đâu
hình như chỉ nói một câu yêu nàng
nói ra cũng chẳng bàng hoàng
lại là hai chữ yêu nàng nữa thôi
bây giờ cũng đã có đôi
đâu như ngày trước xa xôi cách lòng
tay trao một tấm thiệp hồng
tay nâng ly rựu ấm nồng nghĩa xưa
kỉ niệm nếu có chẳng thừa
để cho người nhớ xa xưa đó mà

Chiaxa
23-11-2005, 05:25 AM
Nói gì, kỉ niệm xa rồi
Nói gì kỉ niệm ngày tôi bên nàng
Dấu yêu giờ đã dở dang
Tơ tình giờ cũng lỡ làng chia đôi
Nói gì người ấy và tôi
Nói gì kỉ niệm giờ thôi lỡ làng
Người cùng người bước sang ngang
Tôi cùng tôi giũ đôi hàng lệ rơi
Còn đâu, người dấu yêu ơi
Còn đâu, kỉ niệm giờ thôi cũng đành
Cũng đành gửi tới cao xanh
Cũng đành theo gió, cũng đành trao mây
Mình mình ngồi chốn này đây
Nơi đâu ai đó có ngồi nhớ ai?

mây mơ êm
29-11-2005, 01:52 PM
Kỷ niệm nói gì ... hãy nói đi ,
Khi mà tất cả kỷ niệm ghi ,
Ghi sâu tâm khảm niềm thương nhớ !
Kỷ niệm một trời có trong thi .

tieu_bao
29-11-2005, 03:11 PM
kỉ niệm nay đả vùi chôn
người thì ở lại nhưng hồn đi đâu
kỳ niệm nay đã chôn sâu
vào trong nổi nhớ nỗi sầu chứa chang
kỳ niệm giờ ở trên ngàn
chỉ còn chiếc bóng mơ màng mà thôi
kỳ niệm giờ cũng đã trôi
còn ta ở lại ta ngồi nhớ ai

dieptieuho_anhyeuem
30-11-2005, 02:33 AM
anh sợ một ngày tất cả sẽ qua mau
bao thương nhớ cũng thành kỉ niệm
.....................o~o........................
..........T.hoàng......N.huyền...........

vuonthochieuhohen
30-11-2005, 04:06 AM
Nhớ nhung anh vẫn đến thăm
Cuộc thi đối đáp trăng rằm tính sao
Mây ơi ! nhớ cái thủa nào
Hai ta chung cặp ùa vào đối thơ

mây mơ êm
30-11-2005, 09:36 AM
Nhớ nhung anh vẫn đến thăm
Cuộc thi đối đáp trăng rằm tính sao
Mây ơi ! nhớ cái thủa nào
Hai ta chung cặp ùa vào đối thơ

Đối thơ , ta từng đối thơ ,
Nhưng mà một cặp trong mơ ... bao giờ ?
Áng mây kia quá thờ ơ
Vườn thơ hò hẹn ngẩn ngơ chuyện gì ?
Kỷ niệm sao chẳng khắc ghi .
Thi nhân sao chẳng hiểu gì về ta .

tieu_bao
30-11-2005, 12:08 PM
có người dám rồi mây ơi
người này thuộc dạng gang trời hay sao
đó là sư tỷ của tao
là vợ quynh trưởng đừng nhào vô chennnnnnnnnnnnnnnnnnnn

mây mơ êm
30-11-2005, 02:07 PM
có người dám rồi mây ơi
người này thuộc dạng gang trời hay sao
đó là sư tỷ của tao
là vợ quynh trưởng đừng nhào vô chennnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Đệ ơi , đệ chớ nổi ghèn
Huynh trưởng của đệ ... bao phen cười hì .
Huống chi đệ là đệ thì ,
Nổi ghèn chẳng giúp được gì cho ta .
Tỷ của đệ rất thật thà ,
Yêu thương chỉ mỗi mình là :" ... Thu Phong" .

tieu_bao
30-11-2005, 04:58 PM
trời ơi đệ đâu có ghen
chỉ là đùa giỡn làm quen thôi mà
bây giờ đệ hỏi tỷ nha
bao giớ đám cưới đệ qua chúc mừng

mây mơ êm
30-11-2005, 05:16 PM
trời ơi đệ đâu có ghen
chỉ là đùa giỡn làm quen thôi mà
bây giờ đệ hỏi tỷ nha
bao giớ đám cưới đệ qua chúc mừng

Cưới ư ... đã cưới nữa đời ,
Chẳng phải đệ nói vợ người rồi sao ?
Đệ đó chẳng nhớ trước sau
Thu Phong , huynh ấy chẳng trao thiệp à ?
Đám cưới tỷ thiếu đệ là ,
Do đệ không biết hay là ... làm lơ .
Thiệt tình đệ đang giả vờ ,
Để mà trêu tỷ Mây khờ ... phải không ?

tieu_bao
30-11-2005, 05:40 PM
thì ra đã phát thiệp hồng
vậy mà làm đệ phải trong phải chờ
làm đệ tưởng tỷ làm ngơ
vậy thì cưới lại để chờ đó nha

mây mơ êm
30-11-2005, 06:21 PM
Cưới kia chỉ cưới một lần ,
Đệ đã không dự , làm lần nữa sau .
Thôi đi đệ chớ tào lao ,
Kỷ niệm ngày cưới , gặp nhau được chưa ?
Ít nhất mười lăm năm nữa ,
Kỷ niệm ngày cưới , chẳng thừa đệ đâu .

opa_sunrise
30-11-2005, 10:56 PM
kỉ niệm làm gì kỉ niệm tan
gió buồn hoa lướt sao vội vàng
ngày xưa còn đó sao dang dở
nước mắt muộn màng mưa thu sang