PDA

Xem đầy đủ chức năng : 6 ThÁng ...........



lyly0209
03-11-2005, 04:13 AM
Vậy là dã 6 tháng , 6 tháng em được ngập tràn trong niềm vui có anh bên cạnh , dẫu đó chỉ là do em thầm tưởng. Anh vẫn còn thương người con gái đó_ người đã bõ rơi anh ....... anh vẫn đặt cô ấy ở ví trí đầu tiên ... Sao lại là chính anh nói ra chứ ko pai là một người nào khác ? Sao anh nhẫn tâm thế? Anh nghĩ như thế là thật lòng với em sao? ko hề đâu
Thà anh cứ nói thẳng ra là anh ko hề thương em .. anh chỉ đùa giỡn với em thôi thì chắc em sẻ đỡ đau khổ hơn .. Không bít tại sao em lại thương anh nhiều như thế nữa ? đây là lần đầu tiên em dành tình cảm cho 1 người nhiêu như vậy .NHưng tại sao anh lại nỡ lừa dối em ? Tại sao anh lại đợi đến lúc này anh mới nói ra sự thật.:mad:
Nhưng em chắc với anh một điều rằng em sẽ quên được anh. Em sẽ ko như anh đâu! Anh yên tâm đừng lo lắng gì cho em cả . Dẫu sao cũng cám ơn anh về 6 thàng vừa qua
cám ơn anh đã giúp em trưởng thành hơn:rain:

imissyou2206
03-11-2005, 11:00 PM
Bạn thật là mạnh mẽ. Mình thì ko được như bạn, mình ko thể quên được anh ấy. Và mình cũng ko kiếm được lí do để buộc mình phải quên anh ấy.

spinkygirl
03-11-2005, 11:52 PM
mày giỏi lắm nhưng tao biết là dã có lúc nó cũng yêu mày thật lòng...hãy xem dó nhu là một kinh nghiệm dàu dòi nhe..tụi tao sẽ luôn ở bên mày

em sẽ không yêu ai
04-11-2005, 12:56 AM
bạn thật là mạnh mẽ
mình thì không được như bạn , mình đã đau nhiều và giờ thì mình không thể tin vào tinh yêu được nữa rồi
chúc bạn sẽ quên được anh ấy và sẽ trưởng thành hơn nhe