Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Quê Hương



congiobuon
03-11-2005, 03:39 AM
Quê hương hai tiếng thân thương
Yêu từng con suối con đường tôi đi
Nhưng giờ mệnh đã chia ly
Ra đi mà thấy lòng đầy nhớ thương

Sông kia đã ngả đôi đường
Giờ tôi đã chọn quê hương xứ người
Thoáng qua cũng đã năm trời
Thương quê nhớ bạn nhớ người tri âm

Yêu sao lòng vẫn thương thầm
Muốn về thăm bạn, ân tình "năm xưa"
Ước sao trời đổ cơn mưa
Theo dòng sông ấy đưa về quê hương:flower:

Mua Sao Bang
05-11-2005, 02:34 PM
Đã xa rồi quê hương yêu dấu
Thời thơ ấu tôi vẫn hay mơ
Mơ bắt bướm háy hao trên đồng
Mơ mây trăng gió xuân nhè nhẹ.
Nằm lắng nghe tiêng nhạc êm đềm

damthuy
22-11-2005, 06:20 AM
Quê hương tôi nắng gió triền miên
Những đồi cát rát bỏng đôi chân đất
Thương lắm mẹ ơi những ngày đông giá rét
Đôi vai hao gầy, oằn lưng gánh hàng rong
Gió mù mịt và cát bay mù mịt
Mẹ vẫn hiên ngang trong gió cát nuôi lớn cuộc đời con
Dáng mẹ hay dáng quê hương kiên cường qua gió bão
Một dạ sắt son.....