congiobuon
03-11-2005, 01:45 AM
Dẫu biết rằng khi yêu là đau khổ
Nhưng vẫn yêu vẫn vướng dại khờ
Để tối về vùi mình trong lo sợ
Đã hết chưa đau khổ cuộc đời?
Tình đôi ta xây trên ngàn cách trở
Em biết thế nhưng vẫn nhớ nhung anh
Con tim em vẫn rung lên từng nhịp
Ngàn nỗi nhớ cứ mãi trôi về anh...
Đến với nhau đó là điều không thể
Đã biết thế nhưng lòng vẫn ngu ngơ
Hai đứa ở hai đầu đất nước
Cuộc tình mình rồi sẽ đi về đâu?
Em lo sợ bàng hoàng đau đớn
Giấc mộng lành có đến với em không?
Hay chỉ là mơ mộng vu vơ
Sẽ dày nát con tim đầy thương nhớ?
Nhưng vẫn yêu vẫn vướng dại khờ
Để tối về vùi mình trong lo sợ
Đã hết chưa đau khổ cuộc đời?
Tình đôi ta xây trên ngàn cách trở
Em biết thế nhưng vẫn nhớ nhung anh
Con tim em vẫn rung lên từng nhịp
Ngàn nỗi nhớ cứ mãi trôi về anh...
Đến với nhau đó là điều không thể
Đã biết thế nhưng lòng vẫn ngu ngơ
Hai đứa ở hai đầu đất nước
Cuộc tình mình rồi sẽ đi về đâu?
Em lo sợ bàng hoàng đau đớn
Giấc mộng lành có đến với em không?
Hay chỉ là mơ mộng vu vơ
Sẽ dày nát con tim đầy thương nhớ?