Xem đầy đủ chức năng : Ta sẽ nhớ ?
Mua Sao Bang
02-11-2005, 10:44 PM
Ta sẽ nhớ, biết mà, ta sẽ nhớ!
Chiều tan trường ta vội vã bước theo sau,
Con đường dài sao giờ đây ngắn thế?!
Tiển ai về trong lặng lẽ cô đơn!
fantasy_girl
03-11-2005, 04:27 AM
ta sẽ nhớ , ngày nào ta vẫn nhớ
nhói tim buồn ai đã khắc trong ta
ta nhớ mà , ta chắc ta nhớ mà
yêu là có cả buồn vui đau khổ
Vì sao không tên
03-11-2005, 08:37 AM
Ta lại nhớ, thế mà ta lại nhớ!
Biết buồn nhiều, vui ít thế mà yêu!
Ta lại khổ, thế là ta lại khổ.
Bởi một người luôn ở chổ tim ta!.
prettyanhthu
03-11-2005, 09:50 AM
Em sẽ nhớ, sẽ nhớ mãi, anh ơi
lời thế khi trao đổi lời yêu nhau
và sẽ ghi hết trong tra'i tim này
những nổi vui buồn đau
yuui_shinzo
04-11-2005, 03:00 AM
Nhớ làm gì cho lòng đau khổ
Sao không sống cho ngày mai tươi sáng
Mua Sao Bang
04-11-2005, 09:54 AM
Muốn quên lắm nhưng lòng không thể
Biết làm sao đây, khi lỡ yêu rồi ?
bến không thuyền
04-11-2005, 10:39 AM
Muốn quên lắm nhưng lòng không thể
Biết làm sao đây, khi lỡ yêu rồi ?
Khi yêu không phải nhớ , chờ ,
Chứng minh mình có giả vờ hay không .
Bấy giờ thì phải cất công ,
Chứng minh người thấy , lòng không vịt vờ .
Điều đó người yêu mới mơ ,
Mới mong , mới đáp tình thơ cùng mình .
Mua Sao Bang
04-11-2005, 10:53 AM
Nhưng có lẽ tình đã muộn màng
Bây giờ thì đã muôn ngàn cách xa
Làm sao ta nói tình ta bay giờ?
bến không thuyền
04-11-2005, 11:33 AM
Nhưng có lẽ tình đã muộn màng
Bây giờ thì đã muôn ngàn cách xa
Làm sao ta nói tình ta bay giờ?
Nếu nàng chưa có vu qui ,
Xin chớ nói muộn màng , chi người ơi !
Cách xa , có ý , thành đôi ,
Chứng minh quan trọng , nói thì được chi !
Mua Sao Bang
06-11-2005, 01:47 PM
Chưa vu qui nhưng lòng nàng đã tắt.
Biết làm sao khi héo hắt mưa buồn,
Chỉ còn ta cuồn phong không dứt
Mà thời gian đã cắt đức từ lâu!!!
ducnamnv
06-11-2005, 05:38 PM
Biết yêu rồi sẽ biết chờ,
Khi yêu ai cũng biết chờ,biết mong,
Con thuyền nào chẳng sang sông,
Cuộc tình đẹp phải long đong ít nhiều,
Dẫu vu qui đã làm sao?
Còn trời,còn đất, còn yêu là còn.
bến không thuyền
09-11-2005, 06:08 AM
Chưa vu qui nhưng lòng nàng đã tắt.
Biết làm sao khi héo hắt mưa buồn,
Chỉ còn ta cuồn phong không dứt
Mà thời gian đã cắt đức từ lâu!!!
Chớ chán nản bi oan nhiều đến thế
Khi người yêu chưa bỏ đi lấy chồng ,
Quan trọng là chớ để tơ hồng ,
Không làm chủ , vướng vào bi lụy .
trọn kiếp trai hùng
14-10-2006, 10:50 PM
Ta sẽ nhớ nhiều mỗi lần quên
Ta sẽ nhớ em với muộn phiền
Nắng không soi lối trăng nào tỏ
Cứ gợi nhớ haòi một cái tên
Mua Sao Bang
15-10-2006, 05:57 PM
Ta tưởng đã chẳng còn gì để nhớ
Chẳng còn gì sao khơi giậy làm chi
Ta đã tưởng chỉ còn mình riêng mộng
Nhắc làm gì khi tất cả giờ đi..?
Ngày Hôm Qua
15-10-2006, 10:47 PM
Ta nhớ gì? đây hởi ta ơi
Ngày xưa? mây trắng
Hay một thời hạnh phúc phôi phai
Ta nhớ gì? còn nhớ được không đây
Thôi để vậy cho đi vào quên lãng
Chút cho mình hạnh phúc phải hay hơn??
Lost.
16-10-2006, 01:56 AM
Ta tưởng đã chẳng còn gì để nhớ
Chẳng còn gì sao khơi giậy làm chi
Ta đã tưởng chỉ còn mình riêng mộng
Nhắc làm gì khi tất cả giờ đi..?
Vẫn xin nhắc một lần về xa ấy
Trên bầu trời toả sáng một vì sao
Trên triền đê hương cỏ vẫn dạt dào
Và xin nhắc một nụ cười êm ái.......
Phong Cầm
16-10-2006, 02:01 AM
Vẫn là gió là mây và hơn thế
Lấp vùi gì có đc trọn đời không
Những dối gian giả tạo dẫu mênh mông
Nhưng hoài ước có khi nào phai dấu
Serenade
17-10-2006, 02:02 AM
Ta vẫn nhớ ừ thì ta vẫn nhớ
Bởi bao giờ quên đc những thương đau
Chuyện hôm qua dày tim đã nát nhàu
Ta vẫn nhớ bởi sao đành quên lãng
Mua Sao Bang
18-10-2006, 06:28 PM
Ta muốn khóc, nhưng cố hoài không được
Đã khô rồi giót nước mắt còn đâu
Rưng rưng đó, nhưng chẵng có thể nào
Không rơi được chứa hoài trong khoé nhỏ!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.